Tôi biết anh từ khi còn là sinh viên vì hai đứa ở cùng một xóm trọ dù học trường khác nhau. Tuy nhiên 8 tháng sau thì anh chuyển chỗ ở nên từ đó chúng tôi cũng không liên lạc nữa. Nhưng không hiểu duyên số run rủi thế nào mà 8 năm sau chúng tôi đã gặp lại nhau, dù anh không nhớ ra tôi ngay nhưng tôi đã nhận ra anh từ lúc gặp đầu tiên. Và từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau hơn.
Cứ như thế tình yêu của anh và tôi lớn dần lên theo thời gian. Vậy là 26 tuổi tôi mới có tình yêu đầu tiên. Đến năm 27 tuổi, tôi hạnh phúc bên anh cùng 2 họ tổ chức một đám cưới ngập tràn niềm vui và ấm áp.
Về làm dâu được 5 ngày, tôi nhận được 1 bưu phẩm bên ngoài không đề tên người gửi, chỉ có dòng chữ “Chúc mừng hạnh phúc!”. Chỉ nghĩ đơn giản đó là quà cưới của 2 vợ chồng nên tôi mở ra xem. Nhưng tôi đã chết đứng khi nhìn thấy bên trong là 1 tập giấy siêu âm thai được sắp xếp rất gọn gàng từ 7 tuần tuổi cho tới 39 tuần tuổi. Rồi lại vài cái ảnh của 1 em bé từ khi mới lọt lòng cho tới khoảng hơn 1 tuổi. Tôi càng bàng hoàng khi thấy tấm ảnh cuối cùng là hình chụp chung giống như 1 gia đình trong đó chồng tôi đóng vai trò của người làm bố và mặt của người phụ nữ thì đã bị làm mờ.
Trở về nhà, chồng thấy hộp bưu phẩm đó nên đã nhanh chóng tái mặt và thú nhận mọi chuyện. Nhưng anh nói, đó là kết quả của 1 cuộc giải khuây qua đường chứ không hề có tình cảm. Anh còn cầu xin tôi tha thứ và mong được có tránh nhiệm với đứa trẻ vô tội ấy.
hoalyly@vietbf sưu tầm