Trước đại sứ quán Việt Cộng tại Luân Đôn, người Việt đã đồng loạt tổ chức biểu tình chống Cộng Sản và yêu cầu trả tự do cho các nhà cách mạng dân chủ đang bị bị chính quyền độc tài Hà Nội tống giam trái với luật pháp công ước quốc tế.
Quan trường nay rặt lũ sâu giòi
Lý tưởng năm xưa đã nhạt rồi
Kinh sách khắp nơi ê a tụng
Lời nói phán bừa học nhau noi
Khắp nơi đúc tượng phong thần vái
Trăm năm thây xác vẫn nằm phơi
Tề Thiên lúc trước Thiên đình náo
Kiếp này chỉ thấy khỉ, đười ươi.
Cháu chỉ là một học sinh, một học sinh giữa hàng triệu học sinh khác trên đất Việt mình. Nhưng, cháu khác, cháu đã quá quen thuộc khi được gọi là PHẢN ĐỘNG. Chậc, kệ! Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu đều từng "bị" chính quyền Pháp gắn cái mác Phản Động, và giờ, Nhà chức trách Việt Nam suy tôn họ như những vị anh cả mở đường cho dân tộc... ...
nên với cháu, PHẢN ĐỘNG hay không, những con người ở hiện tại không con quyền phán xét chúng ta... Cháu chán ghét cái cách NGƯỜI VIỆT TẠI VIỆT NAM nhìn nhận đồng thuế của mình như một món nợ thiết yếu với CHÍNH QUYỀN và quên 6 chữ: CỦA DÂN- DO DÂN- VÌ DÂN.
Cháu chán ghét cảnh NGƯỜI VIỆT TẠI VIỆT NAM phải RUN SỢ trước LỰC LƯỢNG HÀNH PHÁP. Cháu ước, ước một ngày không còn tồn tại cái gọi là TIỀN HỌC ở CÁC TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG. Cháu ước, ước một ngày BỆNH VIỆN không còn yêu cầu HÓA ĐƠN trước khi CẤP CỨU. Cháu ước, ƯỚC MỘT NGÀY CÓ THỂ NÓI, NÓI TẤT CẢ TRƯỚC HÀNG TRIỆU NGƯỜI VIỆT RẰNG TÔI YÊU, TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC TÔI, MỘT ĐẤT NƯỚC CHẢ CÒN CÁI THỨ GỌI LÀ LÝ LỊCH BA ĐỜI...
CHÍNH QUYỀN CÔNG KHAI MÃI LỘ

Bà Nguyễn Thị Bế (Bố Trạch, Quảng Bình) bức xúc, hơn 1 tuần nay bà tiến hành thu mua keo tại địa bàn xã Hương Giang, tuy nhiên khi xe chở keo đi qua xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) thì bị công an xã chặn xe, thu tiền bằng biên lai.
“Có một nhóm công an viên luôn chờ sẵn tại ngã ba đầu xã. Khi xe ra đến thì họ đến chặn xe lại và bảo lái xe phải nộp tiền đường, cầu bằng cách mua 3 phiếu thu trị giá 150.000đ. Nếu không nộp thì công an xã không cho xe đi tiếp”, bà Bế kể.
Theo “quy định” được lãnh đạo xã Lộc Yên đặt ra, mỗi xe chở keo khi lưu thông trên tỉnh lộ 17, khi đi qua địa bàn xã (7km) thì phải “nộp” 150.000 đồng, bằng cách lái xe xuống mua 3 phiếu (mỗi phiếu 50.000đ) do UBND xã Lộc Yên tự in.
Ông Trần Đình Lâm, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, xác nhận với báo chí hôm chiều 14-05-2015: việc thu tiền đầu xe 150.000đ là do UBND xã đề ra trong các kỳ họp, nằm trong nội dung thu ngân sách, và đã thu cũng gần 2 năm nay rồi.
Ông Trần Phát Đạt, chủ tịch Hội doanh nghiệp Hương Khê, nói: “Xã Lộc Yên lập chốt chặn thu tiền diễn ra từ nhiều năm nay. Có những thời điểm có hàng chục đến hàng trăm xe chở keo cả đêm cả ngày, số tiền mà xã Lộc Yên thu về rất lớn.
Không chỉ dân ngoại tỉnh, mà người tại thị trấn Hương Khê cũng phải nộp mới đi được. Như trường hợp ông Cầu đã phải nộp trên trăm triệu đồng từ mấy năm nay”…