VBF-Liên quan đến vụ án mạng giết một lúc 2 mạng người, sát thủ được cho là vẫn ngồi nhậu cho đến khi hắn bị công an đến bắt. Vụ thảm án xảy ra cho thấy mức độ cực nguy hiểm của mối quan hệ phức tạp của thanh niên ngày nay.
“Gần 1 giờ sau khi xảy ra án mạng, trong lúc đang ghi lời khai tại CQĐT, tôi nghe được thông tin trinh sát đã bắt giữ được tên giết người khi y đang nhậu tại một quán ốc ở phường 13, quận Bình Thạnh khi trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc áo còn dính đầy máu”, bà Tr. kể lại.

Hung thủ được xác định là Vũ Đức Tài (chưa tròn 18 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh). Bước đầu Tài khai nhận, trước khi xảy ra vụ việc, Tài nghe bạn gái tên Tr. kể lại việc vừa giáp mặt với Th. (bạn gái cũ của Tài) tại quán nước ở Hàng Xanh.
Ngay lập tức Tài đến quán đúng lúc Minh và An (bạn của Th.) cũng vừa đến ngồi uống nước. Tại đây, Minh kêu Tài có gì vào quán nói chuyện thì bất ngờ Tài xô Minh ngã xuống ghế rồi rút dao mang sẵn trong người ra đâm Minh. Thấy bạn bị đâm, An đến can ngăn và đỡ Minh thì cũng bị Tài đâm vào người.
vk