Vì nghiện cờ bạc mà người yêu anh không chịu nổi đòi chia tay. Nhưng anh này không chịu nổi cú sốc chia tay với người yêu này nên đã giết cô. Cùng vietbf.com khám phá vụ việc thương tâm này.
Đối tượng giết nữ sinh giấu xác khai nhận sau khi gây án đã bỏ về quê và chuẩn bị thuốc trừ sâu uống tự tử nhưng bị ngăn cản.
Nữ sinh bị sát hại là P.H.C.T (23 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).
T là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại Ngữ tại Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương). Trước đó, cô gái vừa tốt nghiệp Khoa tài chính - Ngân hàng, Đại học Công nghiệp TP HCM.
Bước đầu xác định thủ phạm gây án tên Phạm Văn Tùng (37 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang). Tùng từng là người yêu của nạn nhân và cũng là người làm việc chung cùng T tại quán bi-a Galaxy.

Quán bi-a Galaxy, nơi nạn nhân làm quản lý và bị người tình sát hại.
Chị Đặng Thị Thu Thảo, bạn thân nạn nhân cho biết “T chia tay bạn trai từ trước Tết Nguyên đán vừa qua. Bạn trai của T nhiều tuổi hơn, hai người yêu nhau khoảng 5 năm. Một ngày trước khi xảy ra án mạng, bạn ấy tâm sự trên mạng xã hội với nội dung thể hiện sự hoang mang”.
Nguồn tin từ ngành chức năng cho biết, bước đầu Tùng khai nhận hành vi sát hại bạn gái của mình. Sau khi gây án, nam thanh niên này bỏ về quê nhà ở Tiền Giang uống rượu và chuẩn bị hai chai thuốc trừ sâu uống tự tử nhưng bị gia đình ngăn cản.
Hung thủ sau đó được gia đình đưa đến Công an Tiền Giang đầu thú. Ngày 10/5, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành di lý Phạm Văn Tùng về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.
Một người thân nạn nhân cho biết, thời gian gần đây, Tùng sa vào bài bạc, cá độ nên T nhiều lần khuyên can. Tuy nhiên, do Tùng không thay đổi, T đã chủ động chia tay. Người nhà của cô gái biết chuyện cũng can thiệp, ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người.

Nạn nhân Phan Huỳnh Cẩm Tú
Như thông tin đã đưa trước đó, sáng ngày 9/5, T báo gia đình đi thi. Tuy nhiên, đến trưa gia đình gọi điện cho T nhưng không được. Thấy vậy, mọi người đi tìm ở điểm kinh doanh bida của gia đình thì thấy cửa khóa ngoài nên quay về.
Đến chiều cùng ngày, gia đình đã lấy chìa khóa phụ mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện thi thể T với nhiều vết đâm, bị giấu trong quầy bida, bên dưới sàn nhà là vũng máu đã khô cứng.
Theo người nhà nạn nhân, thường ngày, sau giờ đi học, T hay đến tiệm phụ giúp rồi nảy sinh tình cảm với nam thanh niên này.
Bị ngăn cấm, nhiều lần nam thanh niên hăm dọa sẽ giết người yêu rồi tự tử. Mấy hôm trước, anh ta hẹn T đến khu vực vắng người rồi gây gổ, hành hung nhưng nữ sinh chạy thoát.
Thu Hòa (Tổng hợp)