Cuối tuần qua toàn bộ đồng hương khắp thế giới, người Việt dân chủ yêu nước đã tổ chức biểu tình phản đối lật đổ chế độ độc tài tàn ác Cộng Sản, bè lũ tay sai Trung Cộng. Hòa vào làn sóng chung, cũng tại Berlin, thủ đô liên bang Đức, người Việt cũng tổ chức biểu tình phản đối chế độ Cộng Sản, mong muốn người Việt trong nước sớm được tự do, dân chủ, nhân quyền, giàu có và hạnh phúc.
Hầu hết người Việt đều bất hạnh vì đang là nạn nhân của cái chế độ Cộng Sản độc tài, gian ác, bán nước hại dân này.
Chỉ một thiểu số rất nhỏ làm tay sai cho Tàu Cộng xem ra đang nắm toàn quyền sinh sát đối với toàn dân và dường như như đang rất hạnh phúc vì được hưởng những ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên, vì ý thức mình được biệt đãi trên trên sự đau khổ của đại đa số nhân dân, nên có thể, ngay cả thiểu số rất nhỏ này cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc gì, nếu không nói là họ cũng đau khổ chắc kém gì đại đa số dân Việt.
Thực sự nhóm nhỏ lãnh đạo CSVN này mà ta tưởng như đang nắm toàn quyền, thực ra cũng chẳng có thực quyền. Xét cho cùng, CSVN cũng chỉ là nạn nhân của CSTQ, do Trung Cộng dựng nên và duy trì, nên phải miễn cưỡng thực thi ý định của Trung Cộng.
Lãnh đạo Việt Cộng hèn với giặc ác với dân vì giặc Tàu đe doạ thủ tiêu họ nếu không vâng lời trong khi dân vẫn lạy họ dù bị đối xử tàn ác.
Nhưng, tôi tin là khi đa số nhân dân đã thoát sợ và quay trở lại đe doạ lật đổ lãnh đạo CSVN, thì rất có thể lãnh đạo CSVN sẽ quay về với dân để chống lại Tàu Cộng. Tại sao vậy? Vì đàng nào cũng có nguy cơ bị tiêu diệt, thì thà chấp nhận nguy cơ trong chính nghĩa với dân nước hơn là chết trong sỉ nhục làm tay sai cho giặc Tàu Cộng xâm lược!
Ước mong tất cả nhân dân chúng ta sớm tự hỏi lòng và hỏi nhau: Tại sao nhân dân chúng ta lại cứ phải sống hèn, sống nhục mãi dưới sự cai trị của Tàu Cộng qua trung gian CSVN?
Xin hãy nhớ vì dân hèn với quan nên quan mới ác với dân mà hèn với giặc!
Hỡi những ai làm dân, hãy thoát sợ vùng lên thể hiện quyền làm chủ đất nước để quan thôi ác với dân và thôi hèn với giặc!
Có như thế, nhiên hậu dân nước mới thoát vòng nô lệ.
Chúng ta có muốn độc lập, tự do dân chủ không?
Xin hãy sống như một người tự do!
Cổng Brandenburg (tiếng Đức: Brandenburger Tor) là cổng thành phố trước đây và là một trong những biểu tượng chính của thành phố Berlin, Đức. Cổng này nằm ở giữa Pariser Platz và Platz des 18. März và là cổng duy nhất còn lại của một loạt cổng cổ ra vào Berlin. Cách cổng Bradenburg một khúc phố về phía bắc là Reichstag nơi Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức nhóm họp. Cổng này là trọng tâm của đại lộ Unter den Linden, con đường trứ danh với hàng cây đoạn lá bạc (Tilia tomentosa) nối liền hoàng cung và cổng Bradenburg. Vua Friedrich Wilhelm II là người ra lệnh xây cổng như một biểu tượng của hòa bình. Người thiết kế là Carl Gotthard Langhans với việc xây cất kéo dài từ năm 1788 đến năm 1791 mới hoàn thành.