Công an Huyện Khoái CHâu , Hưng yên sau khi mời anh Nguyễn Đức Duân (SN 1982, trú tại xóm Tân Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) lên cơ quan công an để làm việc đã làm anh này tử vong tại phòng tạm giam sau hơn 1 tháng bị giam giữ trái phép.
Theo như thông tin nhận được thì anh Duân có liên quan đến 1 vụ đánh nhau ngày 14/2 nên ngày 16/3 được mời lên cơ quan để điều tra làm rõ sự việc, tại đây anh đã bị các chiến sỹ công an tam giam mà không có cơ sở phạm tội.
Bà Lê Thị Tư (SN 1959, mẹ can phạm Nguyễn Đức Duân) bức xúc: “Họ chỉ gửi giấy mời, chứ không có lệnh bắt. Nhưng từ đó đến nay, gia đình tôi không được gặp Duân dù mấy lần lên trụ sở công an huyện xin gặp. Chúng tôi chỉ có thể gửi quần áo, đồ dùng vào cho Duân. Đến nay chưa rõ sự vụ thế nào thì con tôi lại chết trong đồn công an một cách khó hiểu”.
Đến chiều ngày 8/4 đã có hàng trăm người bao vây trung tâm y tế huyện Khoái Châu , yêu cầu làm rõ cái chết thương tâm của anh Duân, điều người dân và gia đình bức xúc đó là cơ quan điều tra không báo cho người nhà nạn nhân về cái chết của anh DUân. Anh Duân được người nhà biết đã tử vong do có người quen trong viện báo về.
Bác sỹ Đào Sinh Cường, trực cấp cứu bệnh viện huyện Khoái Châu cho biết: "Nạn nhân Duân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái, mạch không bắt được, tim nghe không có, mạch thở không có, lòng tử giãn. Chúng tôi tiến hành cấp cứu ngay nhưng không cứu được do bệnh nhân đã chết trước khi đưa vào viện".
Ông Vũ Quang Hưng, Bí thư chi bộ thôn Tân Tiến cho biết: “Duân được đánh giá là người hiền lành, không tiền án, tiền sự cho đến khi tham gia vụ đòi tiền gà cho nhà ông Truy nên mới bị mời lên công an làm việc. Bình thường Duân rất chăm chỉ làm việc".
Mẹ của nạn nhân cho biết anh là người khỏe mạnh không có tiền sử về bệnh tật gì, nhưng cơ quan công an lại cho biết là DUân bị chết do trúng gió trong phòng giam. Trên người Duân còn rất nhiều vết bầm tìm nghi do bị tra tấn đánh đập.
JD