Nhóm lợi ích ăn mừng tết lớn năm nay khi không còn Bá Thanh
Cuối cùng đồng chí X và nhóm lợi ích có thể mở sâm banh ăn mừng tết no nê năm nay. Kẻ thù nguy hiểm không đội trời chung đã ra đi.
Ông Bá Thanh trường ban nội chính trung ương phòng chống tham nhũng lâu nay vẫn là gai trong mắt, sự ra đi của ông Thanh là một tin mừng và là một món quà không thể lớn hơn với tất cả thành viên đang tham gia nhóm lợi ích.
Ông Thanh đã ra đi mà trong lòng vẫn còn quá nhiều bầu tâm sự chưa giải quyết hết, ông ra đi khi mà nhóm lợi ích và đồng chí X vẫn còn đó.
Cái chết của ông Thanh là sự bất ngờ lớn nhưng cũng nằm trong sự tiên đoán của nhiều người khi cách đây hơn 2 năm ông nhận trách nhiệm trưởng ban chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ông Thanh là cực kỳ khó khăn vì hệ thống quản lý kinh tế và chính sách Việt Nam có rất nhiều bất ổn và phức tạp. Vụ Vinalines cùng với cái chết của ông Phạm Quý Ngọ là hồi chuông cảnh báo với nhiều người rằng nếu ai làm bất lợi cho nhóm lợi ích sẽ gặp nguy hiểm khôn lường.
Có lẽ nhiều người cho rằng những cái chết của các vị quan chức liên quan đến tham nhũng là sự việc vô cùng bình thường thì xin hãy suy nghĩ lại. Ông Thanh từ một người khỏe mạnh, có thể nói là ông khỏe như voi, nhưng chỉ từ khi nhậm chức trưởng ban chống tham nhũng ông đã bị mắc bệnh và chết đột ngột không lý giải nổi. Không một cuộc điều tra nào và cũng chẳng ai dám điều tra, vì những vụ như ông Phạm Quý Ngọ có liên quan tới cái gọi là "an ninh quốc gia", mà an ninh quốc gia là trên hết, không ai và không bất kỳ thế lực nào có thể động chạm được.
"Sắp tới tôi sẽ rà vô một số cái của ngân hàng, cho "hốt liền", không nói nhiều!"
Nói đến tham nhũng, ông Nguyễn Bá Thanh đề cập đến lĩnh vực ngân hàng và nhắc lại điều ông từng nhiều lần phát biểu: "Miếng đất giá trị 100 tỉ đồng, ông đưa lên 500 tỉ. Lẽ ra 100 tỉ thì được vay 60 tỉ, nhưng vì ông đưa lên 500 tỉ nên họ được vay 300 tỉ".
Nhưng cái mới ở lần này là ông đưa ra ngay hướng xử lý: "Nội cái đó là bắt ngay cán bộ ngân hàng "trời ơi" đó, bắt liền chứ không cần phải đợi có bằng chứng chung chi gì hết. Ai cho phép ông nâng khống giá trị miếng đất từ 100 tỉ lên 500 tỉ?".
Ông Nguyễn Bá Thanh chỉ rõ: "Tham ô, tham nhũng, lấy tiền ngân hàng ra là như thế đấy. Không có ú ớ gì nữa, không có "vô tình" gì nữa hết. Ổng nâng lên để rồi người vay cho lại mấy tỉ liền, nên ổng nhắm mắt định giá khống. Nên bây giờ mới xảy ra nợ xấu ngân hàng, cả nước lên tới mấy chục tỉ đô la chứ có ít đâu. Chừ ôm cục đất đó khóc, không biết làm chi hết!".
Vụ Vinalines, Vinashin ông hóm hỉnh:
Cũng nói về cái lối "vừa ăn vừa phá", ông Nguyễn Bá Thanh nhắc lại chuyện: "Rước cái tàu cũ rích của người ta đáng giá có một đồng, ông về hô lên 5 - 7 đồng, xử ra mua rồi bên bán cho ổng mấy đồng nữa. Chừ ôm đống sắt vụn bán cũng không có người mua. Thiệt thảm thương. Để rồi ông thì vô tù, ông chạy ra nước ngoài cũng bị bắt cổ về. Làm ăn như thế đấy, vừa ăn rồi lại vừa phá nữa, phá tàn canh!".
Điều đáng giận đó, theo ông Nguyễn Bá Thanh, lại diễn ra "trong khi bữa ni trời rét lạnh như thế này, ở một số vùng xa xôi, người dân phải đi chân trần chứ không có dép mà mang". Và ông chỉ rõ nguyên nhân: "Làm kiểu đó thì còn mô dép mà mang? Làm kinh tế phải đóng góp vô, phải ra đồng tiền bát gạo để chăm lo cho những người dân như thế, chứ làm mà "vừa ăn vừa phá" kiểu này thì chết. Nát cả nền kinh tế ra!".
Nguyễn Bá Thanh nói về chống tham nhũng ám chỉ trực tiếp "đồng chí X"
Bí thư Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với 4500 cán bộ