Bé Cường được chăm sóc tại bệnh viện.
Cha mẹ bỏ con vì sợ xui xẻo
ĐỒNG NAI – Cho rằng sinh con không có hậu môn là điều kiêng kị nên cha mẹ của bé Cường đã để con lại bệnh viện. Bác sĩ và y tá đã chăm sóc, giúp em bé được hồi phục, da hồng hào, ăn ngủ khỏe mạnh.

Theo các báo trong nước, sau gần hai tháng được các bác sĩ của bệnh viện nhi đồng Đồng Nai điều trị bằng phương thức giải phẫu, thông hậu môn bằng đường ống, đến nay, bé Nìm Cường (3 tháng tuổi, người sắc tộc Hoa, ngụ tại xã Phú Bình, Tân Phú, Đồng Nai) đã ăn ngủ tốt và đang có xu hướng tăng cân. Tuy nhiên, do tục lệ của người thiểu số, nên dù bệnh tình của bệnh nhi đã được chữa trị, người nhà vẫn từ chối nhận lại em bé.
Ngày thứ Hai 26/1, bác sĩ Vũ Công Tầm, trưởng khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức cho biết, cuối tháng 11 năm ngoái, bé Cường được mẹ là Nìm Ngọc Liên đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe yếu, bụng phình to và ói ra dịch xanh.
Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định sức khỏe của cháu Cường suy yếu là do bé không có đường hậu môn. Họ đã tiến hành điều trị, chăm sóc cho bé.
Trong tiến trình chữa bệnh, khi thấy bé Cường dần hồi phục thì người nhà bệnh nhi tìm cách thoái thác, không nhận con, đến cuối tháng 12, người nhà của bé Cường để cháu lại bệnh viện rồi bỏ đi.
Từ đó đến nay, Bệnh viện nhi Đồng Nai đã liên tục gọi điện thoại, đề nghị chị Liên tới bệnh viện đón cháu Cường. Song chị Liên nhắn với bệnh viện rằng cháu Cường không có hậu môn là điều kiêng kị, mang lại điềm xui xẻo trong cuộc sống nên gia đình chị quyết định từ bỏ.
Theo các bác sĩ của bệnh viện, hiện tượng của cháu Cường là dị tật bẩm sinh, dị tật này rất ít gặp (xảy ra ở 1 trong 5,000 trẻ sơ sinh), nó liên quan đến một số yếu tố như mẹ nhiễm virus, hoặc dùng thuốc trong thời kỳ thai nghén.
Hiện tại, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang làm các thủ tục cần thiết để gửi đứa bé mặt mũi khôi ngô vào trung Tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật tỉnh Đồng Nai.