View Single Post
  #1  
Old  Default Video Nóng: Hà Nội, 19/1/2015: Mày là phản động... mày thờ bọn ngụy!!!
Lúc 13h00 ngày 19/1/2015, lấy cớ vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những tên cầm đầu phản động No-U như Trương Văn Dũng, BJ Nguyễn Hữu Vinh, Lê Dũng Vôva, Lê Hùng, Bích Phượng, Nguyễn Tường Thụy, Xuân Diện hán nôm…đã kéo nhau đến tượng đài Lý Thái Tổ ở Bờ Hồ, nơi có đông du khách để gây rối. Chứng kiến sự ngang ngược trên, một thanh niên Thủ Đô tên là Dũng đã phản đối quyết liệt, và thế là đám phản động No-U cậy đông đã xông vào đánh người thanh niên này. Đây là bằng chứng cho thấy sự manh động, hung hãn của đám phản động này, không như những gì chúng vẫn rêu rao là “đấu tranh bất bạo động”. Hành vi gây rối này phải bị chính quyền và người dân Hà Nội lên án để trả lại cho Thủ Đô ngàn năm văn hiến sự bình yên vốn có.



Hành vi gây rối này phải bị chính quyền và người dân Hà Nội lên án để trả lại cho Thủ Đô ngàn năm văn hiến sự bình yên vốn có.
Lúc 13h00 ngày 19/1/2015, lấy cớ vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những tên cầm đầu phản động No-U như Trương Văn Dũng, BJ Nguyễn Hữu Vinh, Lê Dũng Vôva, Lê Hùng, Bích Phượng, Nguyễn Tường Thụy, Xuân Diện hán nôm…đã kéo nhau đến tượng đài Lý Thái Tổ ở Bờ Hồ, nơi có đông du khách để gây rối. Chứng kiến sự ngang ngược trên, một thanh niên Thủ Đô tên là Dũng đã phản đối quyết liệt, và thế là đám phản động No-U cậy đông đã xông vào đánh người thanh niên này. Đây là bằng chứng cho thấy sự manh động, hung hãn của đám phản động này, không như những gì chúng vẫn rêu rao là “đấu tranh bất bạo động”. Hành vi gây rối này phải bị chính quyền và người dân Hà Nội lên án để trả lại cho Thủ Đô ngàn năm văn hiến sự bình yên vốn có.
Nguồn: KBCHN.NET

"Chiến tranh Quốc Cộng" đã bùng nổ tại Hà Nội ngày 19/1/2015?
Vài ngày qua trên mạng xã hội Facebook đang xôn xao về một hiện tượng xô xát hiếm có xảy ra tại tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm thủ đô Hà Nội vào đúng ngày 19/1/2015, ngày tưởng niệm 74 chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hi sinh trong trận hải chiến
Vài ngày qua trên mạng xã hội Facebook đang xôn xao về một hiện tượng xô xát hiếm có xảy ra tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm thủ đô Hà Nội. Gọi là hiếm là vì thật sự chưa bao giờ từ ngày có phong trào dân chủ, dân oan, No-U, nhà báo độc lập, phụ nữ liên đái chưa hề có va chạm ngoài trận chiến bằng nước bọt. Nhưng vào đúng ngày 19/1/2015, ngày tưởng niệm 74 chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hi sinh trong trận hải chiến và mất đảo Hoàng Sa thì cơn sóng dữ nổi lên không từ phía Trung Quốc mà là từ nhóm No-U. Vu 5 Hoàng Sa thực chất quan trọng đến mức độ nào mà nhóm No-U xả thân bênh vực “VNCH” một cách điên cuồng đến nỗi hành hung cả bộ đội Cụ Hồ để một mất một còn tưởng niệm VNCH?

KBCHN nhận được hình ảnh, video và chi tiết qua mạng điện thoại di động của một độc giả ái mộ trong nước đưa ra ngay trong lúc sự kiện xảy ra. KBCHN là một trang mạng có lẽ đầu tiên đưa sự kiện này lên. Bài viết này KCHN không nhằm viết lại lịch sử cuộc chiến Hoang Sa vì trong trang mạng KBCHN.net đã có rất nhiều bài viết sự thật về trận nhải chiến này. KBCHN chỉ mốt nói đến một khía cạnh của cuộc sống người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam hiện tại nói chung.

Điều đáng quan tâm là KBCHN với sự trở về Việt 8 lần trong hơn 3 năm qua chưa hề có một sự cố như ngày 19/1/2015. KBCHN qua những ống kính và video cuả Tổng Biên Tập Nguyễn Phương Hùng đã là những hình ảnh tuyên truyền sống thực phá tan những âm mưu phản động từ nước ngoài đã 40 năm che mắt, bịt tai dư luận hải ngoại bằng những bịa đặt và vu cáo vô căn cứ. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên KBCHN nghe đến hiện tượng nàysau vụ đập phá tại Bình Dương. Trong hơn 5, 7 năm qua chỉ thấy phong trào dân oan do Lê Thị Kim Thu cầm đầu nh7ng không hề có bạo động. Cô LTKT này được các đài chống Cộng và "nhà đấu tranh" Tường Thắng đã đưa rất nhiều audio từ trong nước lên đài phát thanh VOV của ông Đỗ Sơn và truyền hình SBTN của ông nhạc sĩ Trúc Hồ. Phong trào "nghe nói" mỗi biểu tình viên được trả 5 mỹ kim (tương đương hơn 100 ngàn VND tùy thời giá.) Chuyện thực hư không biết nhưng gần đây trang video mạng Viet Vision đã có những đoạn video thâu được "quý biểu tình dân oan" đang nhận 800 ngàn VND (khoảng gần 40 USD) sau khi đi biểu tình. LTKT bị bắt phong trào dân oan tự nhiên xẹp như bong bóng xì. Nhóm đấu tranh chuyển hướng qua hình thức gây rối bằng hình thức khác. Một số chống đối để mong phục hồi cái ghế đã đã đến tuổi về hưu, một số tìm thông hành “đấu tranh” để đi Mỹ, số bị thất sủng hay bị không được làm công việc theo ước mơ chủ nghĩa cá nhân. Còn lại thì có lẽ nghe theo tiếng gọi của “đồng tiền liền khúc ruột”?

Lợi dụng tình hình quốc tế đang có bang giao và quan hệ mật thiết với Việt Nam, các nhóm chống đối thật ra không đến 100 người chính thức ra mặt. Dư luận cho rằng vì đã có màn chắn "nhân quyền quốc tế" bảo vệ nên họ coi thường an ninh Việt Nam khi "bày tỏ tư tưởng" qua hình thức tự do biểu tình. KBCHN không chỉ đích danh ai và nhóm nào để tránh mang tiếng chỉ điểm và "nâng bi" nhà nước Việt Nam. Vụ Bình Dương qua chiến dịch tẩy chay và chống Trung Quốc, sự kiện giàn khoan HD981, là một thí dụ cho sự lợi dụng biểu tình biến thành bạo động và hôi của. Nhưng mục đích của âm mưu phản động là muốn đánh sập kinh tết Việt Nam đang trên đà phát triển. Tạo sự bất ổn chính trị để gây bất an về thương nghiệp khiến các hãng đầu tư thương vụ và nghiệp vụ tại Việt Nam hoảng sợ rút lui. Nhưng mọi âm mưu bất thành vì sự khéo léo của lãnh đạo và nỗ lực của CAND Việt Nam. Kết quả sau đó những tin tức phấn khởi cho thấy Samsung, Apple, Ipad, Nokia, Mercedes ...v...v... đã hủy hợp đồng TQ mở nhà máy sản xuất smartphone (điện thoại sáng tạo) sau sự kiện Bình Dương. Hãng điện thoại Samsung đã có 2 cơ sở sản xuất ở Bắc Ninh đã mở thêm 2 nhà máy sản xuất nữa ờ Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. (Xem thêm chi tiết tại trang mạng http://www.samsung.com/vn/home)


“Chiến tranh Quốc Cộng?”

Đồng ý với chủ trương Nghị Quyết 36 và Hòa Hợp Hòa Giải (HHHG) là mục tiêu hàng đầu của Nhà Nước Việt Nam (NNVN) rất rõ ràng “Việt kiều là những bộ phận không thể tách rời đất nước và dân tộc.” Trong tinh thần đó, xóa bỏ quá khứ và hận thù để chung tay xây dựng đất nước là mục đích quá tốt đẹp trong một cái nhìn rất nhân bản và văn hóa vị tha của người Việt. Nhưng thực tế thì sao?

Nhưng mục tiêu có thật sự được chú trọng khi chính những sự HHHG trong nước lại mang ý tưởng chính trị của một nhóm người mang “cơ hội chủ nghĩa” như nhóm No-U đã, đang và “sẽ còn làm” tại Việt Nam? KBCHN sẽ có bài viết riêng về nhóm No-U và những nhân vật có mặt tại tượng đài Lý Thái Tổ sáng 19/1/2015. Lý do, KBCHN chọn tiêu đề bài viết là “chiến tranh Quốc Cộng” là vì sự kiện vinh danh hải quân VNCH một cách công khai tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội qua chiêu bài “tưởng niệm”. Thực tế thì nhà nước đã làm chuyện này từ 4 năm qua. Các quả phụ Ngụy Văn Thà, Nguyễn Thành Trí và thân nhân của 74 chiến sĩ hải quân VNCH đã được nhà nước CHXHCN Việt Nam ghi nhận và mời tham dự những buổi tưởng niệm từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cam Ranh, Đà Nẵng và trên các chuyến tàu HQ-571 đi Trường Sa mà nhà báo Nguyễn Phương Hùng có cơ hội tháp tùng. Chuyến tưởng niệm trên tàu HQ-571 đã được các lãnh đạo tinh thần và Ủy Ban Tôn Giáo Nhà Nước hợp cùng nhân vật thứ hai của Bộ Ngoại Giao là Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn kiêm chủ nhiệm Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt nam Ở Nước Ngoài chủ tọa với Thứ trưởng Nội Vụ Anh Hùng Nhân Dân Phạm Dũng và Hài Quân Đại tá Đỗ Minh Thái (đồng trưởng phái đoàn,). Giọt nước mắt của Đại tá Đỗ Minh Thái nằm trong ống kính của KBCHN, ngược lại giọt nước mắt của nhà báo Nguyễn Phươgn Hùng lại lọt vào ống kính của phóng viên truyền hình VTV4 trong lễ truy điệu. Điều này chứng tỏ những người con thân yêu đã xả thân bảo vệ Hoàng Sa nói riêng và Biển Đảo nói chung đều được trân quý trước âm mưu xâm chiếm của ngoại xâm dù họ đã chết trước súng đạn Trung Quốc ở vị trí nào của đất nước.


Nhưng dù sao đi nữa sự xóa bỏ quá khứ hoặc quên đi hận thù không dễ dàng với một thiểu số người (thí dụ thái độ của những người Chống Cộng Cực Đoan - CCCĐ tại hải ngoại.) Do đó, hoặc vô tình hoặc cố ý nhóm No-U tổ chức lễ tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ trưa ngày 19/1/2015 lại là một thái độ khiêu khích NNVN hoặc làm sống lại vết thương đáng nhẽ đã quên lại bùng lên. Tinh thần tưởng niệm không sai quấy, nhưng thái độ và hành độgn của nhóm No-U mới đáng nói. Chiến sĩ Dũng “mèo đen” (KBCHN không biết rõ họ, chỉ biết biệt danh trên mạng xã hội Facebook) là một điển hình. Anh có thân nhân bị chết bởi hải quân VNCH cho nên sự bức xúc của anh có nguyên nhân vì vết thương được khơi dậy ngay lòng thủ đô Hà nội. Anh từng nói chuyện với KBCHN, “cháu đồng ý với chú, chúng ta nên quên quá khứ để hướng về tương lai. Cháu quý chú dù chú là cựu lính VNCH.”.


Nhưng cái sự thể này của No-U không thể là gọi là tưởng niệm vì rõ là đã mang mục đích “cơ hội chủ nghĩa”. Trở lại những năm tháng âm mưu làm mất trật tự xã hội và phá rối, chúng ta nhìn thấy những gì nhóm No-U, nhà báo độc lập ...v...v... đã làm gì cho lợi ích của xã hội đừng nói đến lý tưởng đất nước, quê hương quá xa vời? Có bao giờ nhóm này đã “tử tế” làm lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa chưa? Vậy tại sao bây giờ họ làm chuyện này? Phải trong nó nằm trong chiến dịch “mưa lâu ngấm đất” dần dần sẽ đưa lá cờ VNCH xuất hiện trên các biểu ngữ hay vòng hoa tưởng niệm? Nếu lần “vi phạm” 19/1/2015 được CA và NNVN bỏ qua. KBCHN gọi hành động của bộ đội Dũng “mèo đen” là anh hùng, là Triệu Tử Long mãnh ổ nan địch quần hùng. Tượng đài Lý Thái Tổ có phải là nơi để tưởng niệm Hoàng Sa hay không? KBCHN nhớ không lầm Hoàng Sa nay thuộc Đà Nẵng, vậy tại sao không kéo nhau về Đà Nẵng mà tưởng niệm lại chọn ngài Lý Thái Tổ làm nơi “biểu diễn” lòng “thương nhớ”. Phải chăng vì Hồ Hoàn Kiếm là nơi đông người qua lại và nhiều du khách nước ngoài nhất các ông tây bà đầm. Người hiếu bu quanh xem sơn đông mãi võ màn tưởng niệm “khéo dư nước mắt khóc người đời xưa,” nhất là người dưng nước lã chẳn gliên hệ họ hàng?

Cái bức xúc tử cái chết của thân nhân dưới làn đạn của HQ/VNCH và hành động của nhóm No-U tại bờ Hồ Hoàn Kiếm ngày 19/1/2015 đã làm máu nóng trong ngươi bộ đội Cụ Hồ không kiềm chế. KBCHN đồng ý với việc làm của anh Dũng “mèo đen”. Trong năm 2014 có rất nhiêu ngày để tưởng niệm lịch sử Việt Nam của đảng CSVN và thống nhất đất nước: 60 năm Điện Biên, 70 năm thành lập QĐND, ngày CAND, ngày Phụ Nữ Việt Nam, 35 năm Chiến tranh Việt Trung ….v...v... nhóm này làm gì? Tại sao phải chờ đến ngày 19/1 mới lợi dụng cơ hội làm chủ nghĩa đấu tranh để phát tán luận điệu “hèn với giặc, ác với dân”? Anh Dũng lấy mất biểu ngữ vì anh bức xúc về nội dung đụng chạm đến vết thương của thân nhân. Không thể kết luận vì anh Dũng đến phá nên mới xảy ra cớ sự được. Nếu nhóm No-U thành tâm tưởng niệm thì có hay không có biểu ngữ vẫn tiếp tục tiến hành buổi lễ tưởng niệm. Tưởng niệm tinh thần hi sinh không phải tưởng niệm cái biểu ngữ. Họ chẳng qua chỉ muốn dùng cái biểu ngữ để tuyên truyền, để quay phim làm tài liệu câu view và cơ hội cho báo chí và truyền thông hải ngoại lề phải cộng đồng, thậm chí cả các thông tấn quốc tế như BBC, RFA và RFI có đề tài giựt gân bàn về về NNVN. Do đó, khi bị mất “vũ khí” họ mới lồng lộn và tức giận bằng thái độ vũ phu, côn đồ và bạo hành. Những hành động bạo động không khác gì Việt Tân hành hung nhà báo đầu tiên hải ngoại bị đánh sưng mặt năm 1980 là Kiều Nguyên Tá. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng khi đó gọi là “cách mạng du côn” của Mặt Trận Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của Hoàng Cơ Minh. Có bao nhiêu ký giả hải ngoại bị Việt Tân thanh toán không ai biết, vì hầu hết những vụ án dốt cháy, ném xuống xa lộ cao tốc từ trên cao, bằng súng hãm thanh hay ám sút hụt (ông Cao Thế Dung) ...v...v... đều đã bị chìm xuồng vì thiếu bằng chứng.


Hành động trên dưới 10 người xúm vào nắm áo, chụp giựt Dũng “mèo đen” nếu ở Mỹ đã đủ kết án vào tội hành hung nhằm gây thương tích hay sát hại. Bạn đọc nên xem lại đoạn video đại hội cộng đồng nhóm Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã quát: “Anh không được đụng đến người tôi” khi bị Nguyễn Tấn Lạc và một số người định xúm đến tấn công. Cho nên việc anh Dũng “mèo đen” bị hành hung theo KBCHN, CAND nên có một thái độ tích cực và rõ ràng hơn. Mong rằng sẽ không phải là màn kịch ăn cháo gà, uống bia và nằm lăn ra đường ăn vạ. Điều này không thu phục nhân tâm, ngược lại càng làm cho kẻ xấu nghĩ rằng họ có công lý và có quyền được làm như vậy. Tự do phải có giới hạn của tự do. Nước dân chủ và tự do như Hoa Kỳ, muốn biểu tình phải xin phép hà huống chi đây lại là một buổi lễ không phải nhằm mang ý nghĩa tưởng niệm những người con yêu của đất nước đã hi sinh bảo vệ đất nước mà chỉ muốn làm sống lại tinh thần VNCH trong mục tiêu chính trị với sự giựt dây của âm mưu từ hải ngoại.

Ngày 31/1/2015, KBCHN sẽ về nước tác nghiệp để làm phóng sự đặc Tết quê hương thứ 40 sau ngày thống nhất đất nước. Không ai chối bỏ tư liệu video, hình ảnh và bài viết củia KBCHN đã là một sự đột phá. Sức mạnh sự thật đã xóa bỏ tấm màn che dựng đứng bịa đặt từ hải ngoại của một số người còn sống bằn ảo vọng lật đổ đảng CSVN hoặc thay đổi thể chế tại Việt Nam. Trước sự kiện 19/1/2015 đã làm nhà báo hơi chần chừ nếu không muốn nói là sẵn sàng hủy chuyến đi vì an toàn bản thân. Hi vọng từ nay cho đến ngày về KBCHN sẽ có vài kết quả cụ thể vê sự cố 19/1/2015 để người hải ngoại yên tâm hơn khi về Việt Nam. Không lẽ những bài viết của Việt Weekly và KBCHN từng công nhận tại Việt Nam, CAND và NNVN rất tự tin về anh ninh của chính quyền. Súng đạn là biểu tượng duy trì trật tự công cộng vậy mà CSGT tại Việt Nam không cần đeo súng khi thi hành công lý. KBCHN tin rằng nhà nước Việt Nam mau chóng giải quyết để sự kiện không trở thành nguy hiểm, mà chúng ta tất cả đều rơi vào cái bẫy của kẻ thù nghịch. Một số các Cựu Chiến Binh đã chính thức lên tiếng sẵn sàng tập trung để đối phó với nhóm No-U. Khi đó, có lẽ sẽ trầm trọng hơn, sẽ có máu đổ và có thể dẫn đến “xác người năm quanh đây” và từ đó cuộc sống người dân Hà Nội sẽ ra sao? Công việc của Công An có khó khăn hơn không?

Trước khi chấm dứt bài viết, KBCHN muốn được nhắn nhủ mọi người “số phận” nhà báo Nguyễn Phương Hùng mỗi khi về Việt Nam. Trừ 2 lần đầu, từ lần thứ ba trở đi không có chuyện này cũng có chuyện khác nhằm hủy bỏ vấn đề tác nghiệp của KBCHN. Nhưng nhờ máu “điếc không sợ súng và đặt nặng tầm quan trọng gửi ra hải ngoại những tấm hình “photoshop” sống thực nhất ngày nay tại Việt Nam. KBCHN đã làm cho nhiều người biết rõ ràng là Trường Sa chưa mất. Phùng Tuệ Châu, Nguyễn Thế Phượng, David Nguyễn (Đức Đàu Bạc,) Lý Kiến Trúc, Nguyễn Ngọc Lập ...v...v... đã là những nhân chứng cho điều này.


Những hình ảnh biển đảo Trường Sa, Tuần Châu, Móng Cái, Bản Giốc, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An, Bình Dương, nhất là thủ đô Hà Nội và thành phố Sài Gòn ...v...v... đã là những chất át-xít rửa sạch những chiếc "mặt nạ cao su" hải ngoại để mọi người nhìn thấy những luận điệu xuyên tạc cố ý nhằm mục đích tạo hoang mang dư luận trong nước và khích động sự căm phẫn tạo cơ hội xáo trộn đời sống bình thường của xã hội.


Mục đích của tất cả những âm mưu nhằm triệt hạ nhà báo Nguyễn Phương Hùng trước khi đi Việt Nam đã được thực hiện bởi một nhà báo hải ngoại phối hợp cùng 2 người (1 nam, 1 nữ). Nhưng chủ trương của KBCHN là im lặng và giải quyết trong tinh thần giải quyết nội bộ thay vì làm rùm beng để rơi vào bẫy của những thế lực thù nghịch. Họ không muốn KBCHN đi về Việt Nam làm phóng sự quê hương và ghi nhận hình ảnh đồng bào vùng cao biên giới Việt Trung để chứng minh và hóa giải những luận điệu tuyên truyền cho rằng NNVN đã bán đất , bán biển cho TQ. Họ muốn tạo một hìnmh ảnh xấu xa của nhà báo Nguyễn Phương Hùng để không còn cơ hội tuyên truyền những hình ảnh đẹp của quê bương Việt Nam hôm nay.


Tại sao KBCHN phải làm như vậy và ai bắt KBCHN phải làm hay vì ganh tị KBCHN đã được NNVN trả tiền để làm như vậy? Có rất người đã hiểu lầm là KBCHN được tài trợ của NNVN, nhưng KBCHN khẳng định hoàn toàn không. Nhưng nếu thật sự KBCHN được nhà nước tài trợ cho tờ báo sống còn thì cũng chẳng có gì sai quấy. KBCHN chỉ bất nhẫn trước những sự vô ơn bạc nghĩa của những kẻ ăn cơm đất nước tôn thờ ngoại bang, họ chỉ vì sự kết thúc một giai đoạn lịch sử cách nay 40 mà sự thống nhất đã mang lại cho họ một kết quả ngoài ý muốn. Bằng giá nào KBCHN quyết định sẽ về VN để đưa những phóng sự thật về quê hương, đời sống xã hội, phát triển về kinh tế và kiến thiết xây dựng đất nước. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã từng khẳng định trên các đài truyền hình và báo chí trong nước trong lần về lần đầu tiên: “Tôi không về Việt Nam tìm chỗ ngồi, không tìm chỗ đứng mà đi tìm chỗ nằm yên nghỉ trên quê hương. “ Điều này KBCHN tin rằng vẫn còn đúng.
Nguồn: KBCHN.NET
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ
Dịch trang: English | Deutsch |
Français | Español | Italiano |
Português | Norsk | Nederlands |
Dansk | Suomi | Polski |
Čeština | Русский | 日本語 |
한국어 | 中文(简体) | 中文(繁體) |
Magyar | Türkçe | العربية |



Romano
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Romano's Avatar
Release: 01-22-2015
Reputation: 344547


Profile:
Join Date: May 2007
Posts: 138,670
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	157.8 KB
ID:	733848  
Romano_is_offline
Thanks: 9
Thanked 6,560 Times in 5,506 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 174
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
 
Page generated in 0.10471 seconds with 11 queries