Hành trình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Asiad sẽ khép lại sau trận tranh HCĐ vào lúc 15h chiều nay. Dù gặp đối thủ rất mạnh nhưng khi bóng chưa lăn, chưa thể nói trước được điều gì.
Ở vòng bán kết, dù thua Nhật Bản với tỷ số đậm 0-3, nhưng đó lại là một trong những trận đấu ấn tượng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam ở Asiad năm nay. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã rất tự tin cầm bóng, tranh chấp sòng phẳng với nhà đương kim vô địch thế giới. Thậm chí trong hiệp 2, đội nữ Việt Nam có những pha phản công nhanh, khiến đối thủ bất ngờ.
Công bằng mà nói, nếu như thủ môn Kiều Trinh không chơi xuất thần, nếu như xà ngang không cứu thua, lưới của đội tuyển nữ Việt Nam đã rung lên nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, phải công nhận rằng, hàng thủ của Việt Nam đã chơi rất tốt, với sự bọc lót, khả năng đánh chặn từ xa được đánh giá cao.
Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành HCĐ
Chính HLV của Nhật Bản là Sasaki đã khen ngợi hàng thủ của Việt Nam được tổ chức. Nếu có sự đầu tư, chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ là một đội bóng đáng gờm ở châu Á trong thời gian tới.
Đó là những câu chuyện của tương lai, còn chiều nay, mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là giành chiến thắng để có tấm HCĐ lịch sử.
Xét về tương quan lực lượng, đội nữ Việt Nam bị đánh giá yếu hơn nhiều so với đối thủ. Trong khi đó, Hàn Quốc lại có lợi thế sân nhà. Về thể hình, thể lực, Hàn Quốc cũng đều hơn hẳn các học trò của HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam lại có tinh thần cực kỳ thoải mái, cùng với khát khao lập cột mốc mới cho bóng đá nữ nước nhà ở sân chơi Á vận hội.
Đây là nguồn sức mạnh luôn được HLV Mai Đức Chung biết cách khai thác, phát huy. Trong buổi tập hôm qua, HLV người Hà Nội đã nói chuyện cùng các học trò của mình. Ông Chung nói rằng: “Các bạn đã làm được những điều kỳ diệu và tất cả chúng ta đều tự hào về những gì đã làm được. Hãy cứ vào trận như đá với Nhật Bản, thi đấu với tinh thần thi đấu thoải mái, vì màu cờ sắc áo, chúng ta sẽ có thành tích tốt nhất”.
Cũng theo HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá ở cửa dưới, nhưng đó là một lợi thế lớn so với đối thủ. Hàn Quốc vừa mất vé vào chung kết sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, trong khi đội nữ Việt Nam không có gì để mất.
Về lối chơi, ông Chung tiết lộ rằng đội nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công như trận gặp Nhật Bản, nhưng sẽ có một vài điều chỉnh vì Hàn Quốc rất mạnh trong những pha không chiến. Đá với Hàn Quốc, việc duy trì được thể lực trong 90 phút, cũng là một bài toán nan giải. Tuy nhiên, sau buổi tập chiều qua, các cầu thủ đều đạt trạng thái sung sức, cùng với quyết tâm cao ngất.
“Bóng đá nữ Việt Nam lần đầu vào bán kết Asiad, nhưng chúng tôi còn muốn làm được nhiều hơn thế, cụ thể là giành tấm HCĐ lịch sử. Chúng tôi sẽ chơi với hơn 100% sức lực và hãy tin các cầu thủ có thể làm được những điều kỳ diệu nhất”, HLV Mai Đức Chung nói.
Trong khi đó, thủ môn Kiều Trinh-người đã chơi xuất thần trong trận gặp Nhật Bản, sẽ tiếp tục là thủ lĩnh của hàng phòng ngự, thủ lĩnh tinh thần toàn đội. Thủ môn người Đồng Tháp cho biết, toàn đội đang rất tự tin bước vào trận gặp đội chủ nhà. Đây sẽ là trận hàng thủ tuyển nữ Việt Nam vất vả, nhưng không hề run sợ đối thủ.
Trận tranh HCĐ giữa tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 15h chiều nay. Ngay sau đó là trận chung kết giữa CHDCND Triều Tiên và Nhật Bản.
Hà Nguyên