Nhiều chục ngàn người hâm mộ hôm trưa thứ ba 15/7 đã ra phi trường đón đoàn tuyển thủ Đức với chiếc Cúp vàng Vô Địch giải World Cup 2014 trở về quê nhà, sau chuyến bay dài từ Brazil.
 Cali Today News – Buổi lễ chào đón chính thức diễn ra ở Quảng Trường Brendenburg ở thủ đô Berlin nơi các cầu thủ Đức trên khán đài cao giơ chiếc cúp cho dân chúng thấy và nhảy nhót vui cười liên tục. 
 
Chiếc xe bus chở họ bên hông có vẽ những con số lớn là 1954, 1974, 1990 và 2014 tức những năm đội tuyển bóng Đức đoạt World Cup, giờ đây họ chỉ kém Brazil một chiếc cúp nữa mà thôi. 
 
Sau bàn thắng rất đẹp của cầu thủ Mario Goetze, nhiều nơi ở Đức như phát điên vì vui mừng, còn bản thân Goetze thì nói: “Tôi chưa tỉnh, tôi vẫn đang nằm mơ mà!” 
 

 Các cầu thủ và Ban huấn luyện Đức được người dân chào đón trong vinh quang. Photo Courtesy:AFP
 
Mặc dù thứ ba là ngày làm việc, nhiều chục ngàn dân chúng Berlin đã kéo về chia vui. Huấn luyện viên Joachim Loew ngỏ lời cám ơn các cầu thủ và các ủng hộ viên Đức: “Các bạn đã đồng hành, đã chia ngọt xẻ bùi với chúng tôi, không có các bạn, sẽ không có ngày vui hôm nay”
 
Bernd Hesse, một fan cuồng nhiệt cho phóng viên AFP hay: “Chúng tôi đã đợi cơ hội như thế này đã 24 năm rồi, đây quả là một biến cố lịch sử”. Các công ty đã không bỏ lỡ ‘cơ hội lịch sử’ để làm ăn, chưa gì mà số lượng áo T-shirt có in Cúp Vàng đã bán sạch và phải in thêm ồ ạt! 
 
Đào Nguyên