Đồng tình với quan điểm của nhà báo Vũ Công Lập! Càng phô trương sức mạnh sớm thì càng dễ bị bắt bài và dễ chủ quan khinh địch. Đức trong trận chung kết này được đánh giá cao hơn nhưng kỳ thực là đang tự đẩy mình vào thế khó rồi.
Nhà báo Vũ Công Lập phân tích: “Tôi không nghĩ chiến thắng đậm 7-1 trước Brazil khiến người Đức nảy sinh tâm lý chủ quan hay lơ lửng trên mây. Họ là một đội bóng dày dạn và được chuẩn bị rất tốt về mặt tâm lý, bên cạnh những khía cạnh chuyên môn khác như thể lực, chiến thuật…
Điều tôi lo ngại cho thày trò HLV Joachim Loew là một kết quả mang màu sắc của số phận. Trong cuộc sống cũng như bóng đá, cái gì quá cũng không tốt, kể cả là quá tốt. Nên giá như tuyển Đức cứ tốt vừa vừa tôi lại thấy yên tâm hơn.
Trong lịch sử World Cup cũng như Euro đã có nhiều ví dụ về điều này. Đội tuyển Liên Xô tại World Cup 1986 chơi cực kỳ tưng bừng ở vòng bảng, thắng Hungary 6-0, hòa đương kim vô địch châu Âu lúc đó là đội tuyển Pháp 1-1, thắng Canada 2-0 và giành ngôi đầu bảng. Nhưng đến khi lọt vào vòng sau, chỉ phải gặp tuyển Bỉ xếp thứ 3 ở bảng khác, mọi người ai cũng nghĩ Liên Xô thắng chắc thì họ bất ngờ thua 3-4.
Chúng ta cũng có thể bắt gặp điều vừa nhắc trên chính hành trình của đội tuyển Đức ở vòng bảng. Sau trận ra quân tưng bừng 4-0 trước Bồ Đào Nha, họ suýt phải trả giá bởi cái tên Ghana khiêm tốn hơn nhiều”.
“Dù được đánh giá cao hơn nhưng trước mắt thầy trò HLV Joachim Loew sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Khó khăn vì họ sẽ phải vượt qua cái dớp của số phận và còn khó khăn vì đối thủ Argentina cho thấy họ không hề dễ chịu chút nào.
Điều đáng ngại nhất bên phía Argentina là họ càng đá càng hay. Lúc đầu, ai cũng tưởng họ chỉ có Messi thì bây giờ còn có thêm Mascherano, Romero rồi Di Maria, Higuain… Ai cũng tưởng Argentina không biết chơi phòng ngự thì càng ngày họ lại càng chắc chắn và phản công sắc sảo.
Hãy thử hình dung một kịch bản thế này! Trận chung kết chắc sẽ khó diễn ra cởi mở, khi người Đức đang mải mê tấn công còn Argentina phòng thủ, bóng bất ngờ được phất lên trên cho một trong số những cái tên vừa nhắc. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hàng thủ của tuyển Đức không có anh nào mạnh về tốc độ cả, nhưng đấy lại là sở trường của những Messi, Di Maria hay Aguero”.
Chiến thắng 7-1 là một điều gì đó không tưởng trong thời đại ngày nay. Càng hăng lúc đầu thì càng dễ xịt lúc sau. Rất muốn Đức vô địch nhưng có vẻ chiến thắng 7-1 là một nước đi sai lầm của thầy trò Low tại vòng chung kết World Cup năm nay rồi.
tm