CARACAS, Venezuela (NV) - Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, lại xen vào chuyện tranh luận của cả thế giới về tiền đạo đội tuyển Uruguay. Theo Reuters, ông nói chuyện tiền đạo Luis Suarez bị cấm chơi là hình phạt bất công chỉ vì đã giúp loại được Ý và Anh ra khỏi World Cup.

Một cổ động viên Uruguay ủng hộ tiền đạo Suarez. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)
Phát biểu vào chiều tối Thứ Sáu, ông Maduro nói, “Họ không thể tha thứ cho người con của nhân dân Uruguay vì cái tội đã loại được hai quốc gia bóng tròn cỡ bự, vì thế họ mới dựng lớn chuyện ra.”
Trong hai trận ở vòng bảng, Suarez đã làm hai cú sút hạ lần lượt cả Anh lẫn Ý.
Suarez làm hai bàn trong trận đụng độ với Anh, mang lại chiến thắng 2-1, và cũng giúp đội của mình thắng Ý với tỉ số 1-0.
Ðiều này có nghĩa Uruguay và Costa Rica được tiếp tục bước vào vòng 16, trong khi hai đội Âu Châu kia phải nhục nhã khăn gói về nước.
Trong trận đấu với Ý, vì cắn cầu thủ Giorgio Chiellini mà Suarez bị Liên Ðoàn Bóng Ðá Thế Giới (FIFA) cấm chơi chín trận World Cup còn lại và bị cấm chơi banh trong suốt bốn tháng.
Ông Maduro, người kế thừa cố Tổng Thống Hugo Chavez, nói, “Thật vô cùng đau đớn trước việc FIFA ban một hình phạt không xứng đáng đối với anh Suarez, một tiền đạo tuyệt vời của cả Nam Mỹ chúng tôi.”
Ông thêm rằng, cấm anh chơi đá banh, bộ môn mà anh tỏa sáng, là điều làm cho Châu Mỹ Latin phẫn nộ và hoàn toàn phản bác.
Hành vi của Suarez làm cho cả thế giới sửng sốt nhưng cũng mang lại không ít chỉ trích cho rằng hình phạt đối với anh là quá đáng, kể cả chính bản thân “nạn nhân” Chiellini.
Phê phán mạnh mẽ nhất đến từ phái cánh tả của Châu Mỹ La Tinh, từ Tổng Thống Jose Mujica của Uruguay, đến cầu thủ lừng danh của Argentina, Diego Maradona, cho rằng đây là một âm mưu quốc tế.
Sau khi nhận hình phạt, Suarez trở về Uruguay như một người hùng, và ngồi nhà với gia đình. (TP)