Nữ ca sĩ Ánh Tuyết đã xúc động hòa giọng cùng khán giả để tưởng nhở hai nhạc sĩ Thanh Bình và Thuận Yến trên sân khấu “Tình khúc vượt thời gian” tối qua. Trong ngày (23.5), nhạc Việt đã phải chứng kiến sự mất mát khá lớn đó là nhạc sĩ
Thanh Bình đã ra đi, người cha đẻ của tác phẩm rất hay “
Tình lỡ” và rất nhiều tình khúc được khán giả yêu mến. Chính vì thế, khi tham gia chương trình “
Tình khúc vượt thời gian”, ca sĩ
Ánh Tuyết thực sự xúc động khi cùng khán giả cất lên một lần nữa những ca từ và giai điệu khó quên của ca khúc “
Tình lỡ”, cô đã hoà ca cùng 2.000 khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa.
Vì khi chuẩn bị đến với đêm diễn tối nay, Ánh Tuyết hay tin nhạc sĩ
Thuận Yến, người luôn mang đến cho người nghe nhiều bản tình ca nổi tiếng đã vừa mới ra đi. Ánh Tuyết chưa chuẩn bị kịp một bài hát nào của cố nhạc sĩ nên ban nhạc đã hoà một giai điệu ngọt ngào như một lời cảm ơn vì sự cống hiến của ông cho nền âm nhạc nước nhà. Không gian lắng động, người yêu nhạc và nghệ sỹ hòa làm một để rồi chúng ta nuôi thêm nữa một giấc mơ về tình yêu và lưu giữ mãi giá trị đẹp đẽ của nghệ thuật âm nhạc mà chính những bậc tiền bối ra đi để lại cho các thế hệ mai sau.
Và Đêm nhạc tình ca
Anh Bằng – Ngô Thụy Miên đã khép lại tuyệt vời bằng giọng hát điêu luyện, mượt mà và tự do của ca sĩ Ánh Tuyết trong hai ca khúc “
Niệm khúc cuối” và “
Paris có gì lạ không em”.
Đêm nhạc tình ca Anh Bằng – Ngô Thụy Miên đã được mở màn với liên khúc “
Tuổi 13 – Tình khúc mùa xuân – Tình là sợi tơ” với sự biểu diễn trẻ trung, sôi nổi của các ca sĩ:
Tiêu Châu Như Quỳnh – Trọng Khương – Hoàng Nhật Minh đã mở ra ngay một không gian của tình yêu thời trẻ. Đầy khao khát, ước mơ và có cả sự ngây ngô dễ thương.
TL