Quật ngã Chelsea với tỉ số 3-1 ngay trên thánh địa Stamford Bridge, Atletico Madrid gây chấn động trên toàn cõi châu Âu. Hãy cùng nhìn lại 90 khiến thầy trò Jose Mourinho chết lặng tại London.
Atletico Madrid bước vào sân một cách tràn trề hy vọng dẫu cho phải đương đầu với thầy trò Mourinho ngay trên pháo đài bất khả chiến bại Stamford Bridge.
Một phút mặc niệm dành cho Tito Vilanova và Boskov.
Những CĐV Atletico tạo nên không khí cuồng nhiệt trên khán đài.
Fernando Torres một lần nữa tái ngộ đội bóng từng là bệ phóng giúp anh vụt sáng.
Hàng thủ đội bóng áo xanh tỏ ra rất chật vật trước Diego Costa.
Chắc hắn Mourinho sẽ nhìn thấy hình ảnh của ông ngót nghét một thập niên về trước khi còn dẫn dắt Porto ở Diego Simeone.
“Người đặc biệt” không còn “đặc biệt” ngay trên mảnh đất đã được ông xây dựng trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm.
Willian là cầu thủ Chelsea hiếm hoi thi đấu tốt trong suốt 90 phút.
Hazard gần như mất hút trong hàng phòng ngự đội bóng áo sọc đỏ trắng.
Cánh cửa vào chung kết Champions League mở toang với Chelsea sau bàn mở tỉ số của Torres.