Ít nhất 5 người Mỹ được cho là đang bị lực lượng xã hội chủ nghĩa của Maduro bắt giữ tại Venezuela.
Năm người ở phía sau chiến tuyến địch.
Khi cuộc bao vây Venezuela leo thang với nhiều cuộc tấn công vào các tàu chở ma túy và thậm chí cả vụ tấn công đầu tiên được báo cáo nhằm vào mục tiêu trên đất liền có liên quan đến các băng đảng ma túy, vùng biển Caribbean đã trở thành một thùng thuốc súng thực sự.
Trong bối cảnh này, tờ New York Times (cần trả phí để đọc) đưa tin đầu tiên rằng ít nhất năm người Mỹ hiện đang bị giam giữ tại Venezuela.
Tờ New York Post đưa tin:
“James Luckey-Lange, 28 tuổi, đến từ Staten Island, là một trong số những công dân Mỹ bị giam giữ gần đây ở Venezuela, và người đàn ông đến từ New York này bị coi là bị giam giữ oan sai.”

James Luckey-Lange – Truyền thông xã hội X
“Luckey-Lange, người mà gia đình báo mất tích hồi đầu tháng này, đã biến mất ngay sau khi vượt biên giới Venezuela trong một chuyến đi dài xuyên Mỹ Latinh, được truyền cảm hứng từ cái chết của mẹ anh, nhạc sĩ Diane Luckey.”
“Hiện chưa rõ Luckey-Lange có nhập cảnh Venezuela bằng visa hay không, trong khi người con trai đang đau buồn đã viết trên blog của mình hồi đầu tháng này rằng anh ta dự định nghiên cứu về khai thác vàng gần biên giới Guyana-Venezuela.
Lần cuối cùng người ta nghe tin về ông là vào ngày 8 tháng 12, khi ông thông báo với gia đình rằng ông đang đến Caracas để bắt chuyến bay về New York vào ngày 12 tháng 12.
Một năm trước, vào tháng 2 năm 2025, Domald J. Trump – thông qua đặc phái viên Richard Grenell – đã đảm bảo việc thả sáu "con tin" từ Venezuela.
Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác.