Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Pan Meili dành 15 năm để làm đẹp cho những người đã khuất. Thế nhưng, khi cô bước ra ánh sáng của mạng xã hội, diện mạo chỉn chu và những lọ nước hoa của cô lại trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi nảy lửa.
Ít ai biết rằng, Pan Meili từng ấp ủ giấc mơ trở thành một blogger làm đẹp, tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu với những lớp phấn son rực rỡ. Tuy nhiên, nghịch cảnh gia đình nghèo khó đã đưa đẩy cô đến với chuyên ngành dịch vụ tang lễ tại một trường cao đẳng ở Trung Quốc để đảm bảo tương lai.
Suốt 15 năm qua, tại một cơ sở tang lễ ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Pan đã phục vụ cho hơn 15.000 gia đình. Thay vì làm đẹp cho người sống, cô dùng đôi bàn tay khéo léo để lưu lại diện mạo thanh thản nhất cho người đã khuất. Con đường sự nghiệp của cô bất ngờ gặp "sóng gió" khi cô bắt đầu chia sẻ về nghề nghiệp trên mạng xã hội. Với vẻ ngoài thanh tú được ví như bản sao của ca sĩ Trương Bích Thần, tài khoản của cô nhanh chóng thu hút gần 900.000 người theo dõi.

Pan Meili dành 15 năm để làm đẹp cho những người đã khuất. Douyin.
Sự nổi tiếng luôn đi kèm với thị phi. Bên cạnh những lời khen ngợi, Pan Meili phải đối mặt với một bộ phận cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Họ cho rằng việc một nhân viên tang lễ lại trang điểm cầu kỳ, sơn móng tay và dùng nước hoa khi làm việc là sự "thiếu tôn trọng người chết" và "làm màu".
Trước những lời lẽ ác ý, Pan vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và chuyên nghiệp:
"Tôi không bận tâm vì tôi kiếm tiền bằng sức lao động chân chính. Diện mạo cá nhân không hề ảnh hưởng đến chất lượng công việc của tôi."
Dù mạnh mẽ đáp trả, Pan vẫn bộc bạch về những nỗi đau thầm lặng của nghề nghiệp. Cô luôn tự ý thức về "định kiến tử khí" của xã hội nên không bao giờ chủ động bắt tay người khác, không vuốt ve trẻ nhỏ, cũng không dám ngồi hay chạm vào đồ đạc cá nhân khi đến nhà khách hàng. Đó là sự hy sinh thầm lặng của một người làm nghề bị xã hội coi là "không may mắn".
Lòng trắc ẩn sau những lớp phấn hồng
Đằng sau những video bị chỉ trích là một trái tim đầy sự thấu cảm. Trong một clip "gây bão", người ta thấy Pan vừa trang điểm vừa thủ thỉ trò chuyện với thi thể một người phụ nữ, an ủi bà đừng sợ hãi vì gia đình vẫn đang ở bên cạnh. Cô cũng nhẹ nhàng khuyên bảo người con gái đang khóc nức nở: "Đừng khóc nữa, nếu không mẹ em sẽ không yên lòng khi ra đi".
Một lần khác, đối diện với gương mặt hốc hác của một bà mẹ trẻ xấu số, Pan đã quyết định đánh thêm một chút son hồng. Cô muốn người phụ nữ ấy rời đi với vẻ rạng rỡ nhất, như thể bà chỉ đang chìm vào một giấc ngủ ngon. Gia đình thân chủ đã vô cùng xúc động, họ nhìn thấy ở cô không chỉ là một thợ trang điểm, mà là một người tiễn đưa tận tâm. Họ muốn đưa thêm tiền bồi dưỡng nhưng Pan đã thẳng thừng từ chối. Với cô, phần thưởng lớn nhất là sự tươm tất của người quá cố khi rời bỏ thế gian.
Nghề của Pan Meili không chỉ là dặm phấn, tô son; đó là nghề xoa dịu nỗi đau của người ở lại và giữ gìn nhân phẩm cho người ra đi. Sau 15 năm chứng kiến đủ mọi cuộc chia ly, cô học được cách sống lạc quan và đối mặt với nỗi đau một cách nhẹ nhàng. Cô chiêm nghiệm: "Không phải ai cũng sống đến 80-90 tuổi, vì vậy chúng ta nên sống thật tốt mỗi ngày".
Dù vẫn còn đó những tranh cãi, nhưng câu chuyện của Pan đang dần thay đổi cách nhìn của xã hội về ngành tang lễ. Nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự cảm phục: "Đây là một công việc cao cả. Xã hội cần những người như cô ấy, vì cái chết cũng bình thường như hơi thở vậy".
Việc Pan trang điểm hay dùng nước hoa không làm giảm đi sự tôn nghiêm của buổi lễ, mà có lẽ, đó chính là cách cô mang chút hơi ấm và sắc màu của sự sống vào không gian u buồn của sự mất mát, để hành trình cuối cùng của mỗi con người trở nên đẹp đẽ và bớt đau thương hơn.
Vietbf @ Sưu tầm