SÀI GÒN, Việt Nam
Nghe tiếng la hét thất thanh kêu cứu tại khu nhà trọ ở xã Bàu Bàng, Sài Gòn, người dân vừa chạy đến thì thấy có một người phụ nữ nằm chết bên vũng máu.
Theo báo Dân Trí, tối hôm 29/12, người dân sống trong dãy trọ ở đường N7, khu vực thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trước đây, nay là xã Bàu Bàng, Sài Gòn, giật mình nghe có tiếng la hét thất thanh kêu cứu.

Hiện trường nơi cô PTA bị sát hại. (Ảnh: Lao Động)
Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện cô PTA, 30 tuổi, quê An Giang, đã bị thiệt mạng bên vũng máu. Thời điểm này, họ cũng phát hiện có một ông đi xe gắn máy nhanh chóng rời khỏi dãy nhà trọ.
Tại hiện trường, trên người nạn nhân có vết thương gây chảy máu nhiều, bên cạnh có vật sắc nhọn.
Nhận được tin báo, Công an xã Bàu Bàng đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, xem lại hình ảnh camera quanh khu vực để điều tra.
Điều đáng nói là cùng thời điểm nói trên, sau vụ cô A. bị sát hại không lâu, tại khu vực cổng chào Bàu Bàng, cách hiện trường xảy ra án mạng khoảng 3 km đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết người.
Theo báo Lao Động, một ông đi xe gắn máy đã tông vào đuôi xe vận tải đầu kéo. Khi người dân đến kiểm tra thì phát hiện ra nạn nhân đã thiệt mạng.
Qua nhận dạng công an xác định, người bị tai nạn giao thông nêu trên là ông MTL, 37 tuổi, quê Đắk Nông cũ, có thông tin trùng với tên hung thủ giết cô A. Xe gắn máy bị tai nạn chính là xe của cô A. đang sử dụng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cho tên hung thủ MTL thiệt mạng. (Ảnh: A.X/Dân Việt)
Sau khi đâm chết cô A. trước nhà trọ, tên hung thủ L. được cho là đã lấy xe gắn máy của nạn nhân để tẩu thoát ra khỏi hiện trường và trên đường chạy đi thì bị tai nạn.
Người dân gần đó cho biết, hai người này có liên hệ tình cảm từ lâu. Trước khi án mạng xảy ra, tên hung thủ L. đứng ở cửa nhà trọ đợi cô A. đi làm về. Cả hai cãi vã liên quan đến chuyện tình cảm.
Hiện Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ mối giao du giữa hai người đã chết nói trên.