
Một ông lão lái chiếc Lamborghini phóng vun vút trên đường với tốc độ 100 km/h.
Đằng sau, xe cảnh sát hú còi rượt theo. Ông lão liều tăng tốc lên 140, rồi 150, thậm chí 180 km/h. Nhưng nghĩ lại: “Ở tuổi này mà chạy thế thì chết chắc!”, ông đành giảm ga, dừng xe.
Viên cảnh sát bước tới, niềm nở nói:
– Thưa ông, ca trực của tôi chỉ còn 10 phút nữa là hết. Hôm nay lại là thứ Sáu, tôi sắp đi nghỉ cuối tuần với gia đình. Nếu ông đưa ra một lý do vi phạm tốc độ mà tôi chưa từng nghe, tôi sẽ cho qua.
Ông lão thở dài, rồi đáp tỉnh queo:
– Mấy năm trước vợ tôi bỏ theo một anh cảnh sát. Thấy xe anh rượt theo, tôi cứ tưởng anh mang trả bà ấy về cho tôi!
Viên cảnh sát nghe xong bật cười:
– Chúc ông một ngày tốt lành. Tạm biệt!
VietBF@sưu tập