
Một cô gái trẻ bị đuối nước, may mắn được một chàng trai cứu hộ đưa lên bờ và làm hô hấp nhân tạo. Nhờ vậy, cô thoát chết.
Hai tháng sau, cô thấy cơ thể có gì đó bất thường nên đi khám. Bác sĩ xem xong hồ sơ rồi mỉm cười:
– Xin chúc mừng, cô đã có thai!
Cô gái tròn mắt:
– Nhưng tôi chưa có chồng, cũng chưa từng gần gũi đàn ông thì sao có thai được?
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích:
– Muốn có thai thì phải kết hợp giữa “cái này và cái kia”…
Nghe xong, cô gái bỗng nhớ lại cảnh hôm bị cứu, rồi hét toáng lên:
– Trời đất ơi! Tiên sư cha cái thằng cứu hộ, nó bảo đó là hô hấp nhân tạo, tôi còn thấy dễ chịu nên nằm yên… nào ngờ đâu lại ra thế này!!!
Cả phòng khám bật cười, còn bác sĩ thì chỉ biết lắc đầu!
VietBF@sưu tập