Ở tuổi 60, diễn viên Tuyết Lê - người từng để lại dấu ấn sâu đậm với vai diễn Lý Mạc Sầu - đang tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi.
Chia sẻ trên St Headline mới đây, Tuyết Lê cho biết năm nay bà đã thực sự trải qua cảm giác đứng giữa lằn ranh sinh tử. Hồi tháng 4, nữ diễn viên phải nhập viện cấp cứu do cơn đau ngực dữ dội. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị tắc mạch máu. May mắn sau quá trình điều trị, tình trạng sức khỏe của bà đã ổn định dù vẫn phải duy trì uống thuốc hàng ngày.
Biến cố sức khỏe đã thay đổi hoàn toàn tâm thế sống của nàng "Lý Mạc Sầu". Bà bắt đầu chú trọng hơn việc giữ gìn cơ thể, dành thời gian nghỉ ngơi và tập thể thao để giảm cân. Hiện tại, Tuyết Lê thi thoảng vẫn xuất hiện và ca hát tại các sự kiện. Tuy nhiên, bà khẳng định việc đi hát lúc này hoàn toàn vì sở thích và đam mê biểu diễn chứ không phải do áp lực kinh tế.

Tuyết Lê bên hai con. ST.
"Các con tôi đều đã trưởng thành và độc lập, tôi không còn phải lo lắng điều gì. Bây giờ tôi đi làm chỉ để kiếm tiền mua hoa thôi", nữ diễn viên hóm hỉnh chia sẻ.
Nghĩa cử cao đẹp với con riêng của chồng cũ
Cuộc đời riêng của Tuyết Lê từng trải qua nhiều sóng gió với tài tử Từ Thiếu Cường. Hai người chia tay năm 1988 khi hai con chung là Từ Vỹ Đống và Từ Dĩnh Khôn còn rất nhỏ. Bà đã phải gồng gánh làm mẹ đơn thân, vượt qua muôn vàn khó khăn về cả kinh tế lẫn tình cảm.
Dù từng có thời gian oán hận người cũ, nhưng hiện tại Tuyết Lê đã hoàn toàn buông bỏ. Năm 2024, khi hay tin ông Từ Thiếu Cường và người vợ sau là bà Mạnh Vũ Hiên lần lượt qua đời, để lại hai người con (20 tuổi và 14 tuổi), Tuyết Lê đã có hành động khiến nhiều người nể phục. Bà quyết định hỗ trợ kinh tế để nuôi dưỡng hai người con riêng này của chồng cũ.
"Có duyên quen biết, tôi không thể nào chỉ ngồi nhìn hai đứa trẻ không còn cha mẹ", Tuyết Lê bộc bạch. Trước đó, bà cũng đã cùng các con ruột của mình tham dự tang lễ, cầu nguyện trước di ảnh của người xưa với tấm lòng thanh thản.
Nhìn lại quá khứ, Từ Thiếu Cường là mối tình đầu và cũng là người để lại vết thương lòng sâu sắc cho Tuyết Lê. Bà từng rung động trước nụ hôn nhẹ của nam tài tử tại Thái Lan, chấp nhận sống cùng ông và sinh con trước khi biết ông đã có gia đình.
Trải qua những thăng trầm, ở tuổi xế chiều, Tuyết Lê hài lòng với sự bình yên hiện tại. Bà khẳng định không có ý định tìm kiếm bạn đời hay đi bước nữa. Với bà, tình yêu là thứ quá phức tạp và phiền toái. Thay vào đó, bà tìm thấy niềm vui trong sự tự do và tình mẫu tử.
Khán giả ngày nay vẫn nhắc đến Tuyết Lê như một trong những "Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh" qua bộ phim Thần điêu đại hiệp (1995). Diễn xuất lôi cuốn của bà đã khắc họa thành công một Lý Mạc Sầu vừa tàn độc, vừa đáng thương vì bị phụ tình. Ngoài ra, bà còn ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ (1997) hay Cỗ máy thời gian. Giờ đây, rời xa hào quang và những ân oán tình thù, Tuyết Lê đang sống một cái kết có hậu và an lành cho chính cuộc đời mình.
Vietbf @ Sưu tầm