Mưa lớn và giá rét tiếp tục hoành hành Dải Gaza vào cuối tuần qua, khiến số người Palestine thiệt mạng do thời tiết mùa đông khắc nghiệt không ngừng gia tăng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này ngày càng trầm trọng.

Gió mạnh làm gia tăng nguy cơ nơi trú ẩn là những chiếc lều tạm bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: NurPhoto
Theo Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza, ít nhất hai người, trong đó có một trẻ em 7 tuổi, đã thiệt mạng trong ngày Chủ nhật sau khi một bức tường bị sập do ảnh hưởng của thời tiết lạnh giá. Kênh CNN dẫn nguồn từ lực lượng này cho biết vụ việc xảy ra khi người dân tìm cách trú ẩn trước mưa lớn và gió mạnh.
Trong bối cảnh hàng nghìn người Palestine đang phải sinh sống trong các khu vực đổ nát bị bom phá hủy, các tổ chức cứu trợ đã liên tục cảnh báo về nguy cơ sập đổ của các công trình xuống cấp, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt.
Advertisement: 5:00
Unibots.com
Trong một tuyên bố ngày 28/12, Văn phòng Truyền thông Chính phủ (GMO) do Hamas điều hành tại Gaza cho biết, kể từ khi mùa đông bắt đầu, ít nhất 20 người đã thiệt mạng do nhà cửa và các tòa nhà sụp đổ khi họ tìm nơi trú ẩn. Theo GMO, có ít nhất 49 công trình đã bị sập do ảnh hưởng của thời tiết.
Đối với những người buộc phải sinh sống trong các túp lều tạm bợ và ngập nước, gió mạnh làm gia tăng nguy cơ nơi trú ẩn bị phá hủy hoàn toàn. Một người tị nạn tại trại Deir al-Balah, miền Trung Gaza, cho biết chiếc lều của gia đình ông đã bị sập sau khi một cây lớn gần đó bị gió quật đổ.
“Đây là cây thứ hai đổ xuống chỗ chúng tôi do gió lớn. Chúng tôi đang ngồi đây chờ đợi cái chết”, ông Eyad Abu Jdeyan nói với CNN.
Tại Khan Younis, nhiều người dân thức dậy và phát hiện lều trại của họ bị ngập nước sau một đêm mưa lớn. “Ngay cả gia súc và động vật cũng không thể sống trong những điều kiện này. Nhưng người dân buộc phải ở lại vì họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay về những ngôi nhà đã bị phá hủy”, ông Ahmed Radwan, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza, cho biết.
Người phát ngôn này mô tả đợt thời tiết mới nhất là một “tình huống thảm khốc” mới, làm trầm trọng thêm bức tranh nhân đạo vốn đã rất tồi tệ tại Gaza.
Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Cứu trợ và Công tác của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cảnh báo rằng viện trợ nhân đạo hiện chưa được phép vào Gaza với quy mô cần thiết. Ông cho biết UNRWA có thể “tăng gấp bội nỗ lực ngay lập tức” nếu các chuyến hàng viện trợ được cho phép tiếp cận khu vực này.
“Mưa càng nhiều, người dân tại đây càng đau khổ, tuyệt vọng và phải đối mặt với nguy cơ chết chóc cao hơn. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt đang khiến tình cảnh vốn đã hết sức nghiêm trọng của hơn hai triệu người tại Gaza trở nên tồi tệ hơn”, Tổng Ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini viết trên mạng xã hội X.
Cuộc khủng hoảng nhân đạo mới nhất tại Gaza diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến thăm Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mar-a-Lago trong tuần này, khi Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tiến tới giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Gaza.
VietBF@sưu tập