
Một ông bố đang loay hoay làm việc ở công ty thì nhận được điện thoại của con trai, giọng hốt hoảng:
– Bố ơi! Mẹ bị ngã!
Ông bố cuống quýt:
– Mẹ có sao không? Nói nhanh lên!
Con trai run rẩy:
– Mẹ đang nằm ở bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ bị dập mu… gì đó, mà trong đó dính đầy cát, chắc phải thèo bớt phần dính cát…
Ông bố nghe xong, mặt tái mét, thở dài than:
– Vậy thì chết cha mày rồi con ơi!!!
Con trai ngạc nhiên:
– Ơ, mẹ bị thương chứ có phải bố đâu mà chết?
Ông bố buồn rầu:
– Mày thì biết gì…
Vội vàng bỏ hết công việc, ông chạy thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ bình thản nói:
– Vợ anh ngã, bị dập mu bàn chân thôi. Tôi đã bóc phần mô dính cát và khâu lại rồi.
Ông bố nghe xong mới thở phào… nhưng vẫn đỏ mặt vì cú hiểu nhầm “chí mạng”!
VietBF@sưu tập