Hôm nay lại kể với mọi người vài câu chuyện về bé đỏ quay lại sau khi đã bị bỏ.
Chuyện 1: Cậu ruột tôi lấy vợ xong bị sảy bé đầu tiên năm 1990, cậu mợ cũng có chôn cất và đặt tên cho bé. Đến năm 1991 thì cậu mợ có con đầu lòng. Hôm rồi ngồi nói chuyện bé đỏ, mợ tôi mới bảo mợ đi xem thầy bảo thằng con lớn chính là bé bị sảy quay lại. Tôi xin xác nhận quả nhiên được luôn. Hoá ra chính thằng em họ tôi là 1 trường hợp bé đỏ quay lại.
Chuyện 2: Bạn tôi nhờ qua nhà xử lý phần âm vì thằng bé con út dạo này có biểu hiện tự kỷ, chậm phát triển. Chả là qua đợt dịch 19, 2 vợ chồng chả có việc gì làm lại làm thêm thằng bé nữa

) Tôi qua nhà xem thì thấy thằng bé út đang quậy khóc. Kiểm tra thì đúng là có 1 đống vong quỷ với âm binh ở trên đất (khu Văn Chương thì thiếu gì vong đâu), thằng bé bị vong tác động. Tôi vẽ cho thằng bé cái ấn ẩn thân, nó im không khóc nữa luôn. Bà vợ cũng hay xem thầy xong cũng tốn cả chục triệu thỉnh mấy lá bùa về, tôi kiểm tra thì toàn bùa âm binh. Sau khi tôi đưa hết vong trên đất đi, huỷ hết bùa, bà vợ mới thỏ thẻ hỏi: anh ơi, em có bỏ thai 2 lần, anh thấy có vấn đề gì không.Tôi bèn hỏi là em bỏ thai lúc nào thi bà vợ bảo em bỏ 2 lần liên tiếp trước bé thứ ba này. Nghe vậy tôi bảo luôn là em không phải lo chuyện đó nữa, đó chính là thằng bé út này. Nói xong tôi xin xác nhận được luôn. Sau đó tôi bảo 2 vợ chồng là hãy nhẫn nại với thằng bé hơn nữa, nó đã phải trải qua 2 lần chết mới đến được với gia đình mình đó, 1 thằng bé kiên cường và có phúc duyên rất lớn mới làm được như vậy.
Chuyện 3: Cô em gái trong lớp pháp (gọi là sư muội cũng được) hồi trẻ dại có lỡ bỏ 1 bé trai. Bé này vẫn bám theo từ đó mà không biết, thỉnh thoảng vẫn quấy phá, trêu chọc cả trong giấc mơ. Đến năm 2024 khi học pháp mới được thầy soi ra mới gọi bé đỏ này lên hỏi chuyện, khai ngộ thì bé bảo là vẫn muốn làm con nên cứ ở cạnh mẹ chờ cơ hội. Cô em tôi mới có 1 bé gần 2 tuổi nên bảo là sinh tiếp bây giờ thì gấp quá mà nhà cửa chưa đâu vào đâu, tôi phải lôi cả mệnh quái, cung số để thuyết phục bé là để 2027 sinh ra là đẹp. Thằng bé cũng không tin ngay mà mò sang nhà tôi xong bảo là nhà bác nhiều sách quá, cháu ngó chả hiểu gì, cháu còn chưa biết đọc. Thằng bé này khá nghịch, nó hay nhập vào mẹ nó đòi ăn kem, ăn bim bim, đòi chị nó dạy học chữ, thỉnh thoảng chạy ra ngõ ngó nghiêng, mách lẻo chị nó chưa ngoan, mẹ nó lười đọc kinh,...khá hài. Tôi phải dặn là cháu không được chạy chơi bên ngoài nhiều, khu này nhiều vong dữ, nhỡ bị bọn nó bắt làm âm binh thì khổ, lúc ấy bác với mẹ cháu tìm cũng khó, đợi lúc nào mẹ cháu được truyền pháp thì về phủ của mẹ cháu cho an toàn. Nó cũng vâng dạ nhưng vẫn ra ngoài chơi. Cho đến một hôm có vong quỷ ở gần đấy vào nhà phá, sau khi xử lý xong nó mới nhập lên nói là sợ quá bác ơi, cháu với ông thổ địa phải trốn vào góc nhà, từ nay cháu không dám đi lung tung nữa. Sau đó 2 tháng thì cô em tôi được truyền pháp và thằng bé được mẹ gửi về phủ tu học, từ đó không gặp nó nữa. Cho đến tháng 5/2025, cô em đột nhiên nhắn tin là em có bầu rồi, tôi bèn bảo thằng bé con nhanh chân thế nhỉ, đã nhảy vào rồi. Cô em lúc đầu chưa tin nhưng xin xác nhận cái được ngay. Hôm sau lại bảo đi siêu âm, tôi bảo luôn là khỏi siêu âm, chắc chắn con trai. Y rằng siêu âm ra con trai. Ngay lúc trong bầu nó đã được phúc khí bao bọc, mẹ nó bị ốm cũng nhẹ và nhanh khỏi hơn người khác, thai nhi cũng không bị ảnh hưởng gì. Thằng bé này có phúc lớn, sinh ra sẽ giúp cho cha mẹ rất nhiều.
Ngẫm lại thấy làm thầy pháp cũng thú vị, biết được nhiều chuyện hy hữu. Nói chuyện với người đã mất thì là thường ngày rồi nhưng nói chuyện với người chưa sinh ra thì ít gặp hơn, qua đó mà cũng thấy được những mối nhân duyên chằng chịt đan xem.
VietBF@sưu tập