Ukraine ngày thứ Ba cho biết đã rút lực lượng khỏi một thị trấn miền Đông sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt không kích làm gián đoạn nguồn điện giữa mùa đông giá rét giữa bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh bế tắc.

Một binh sĩ Ukraine đi dọc theo một con phố ở thị trấn tiền tuyến Siversk, nơi diễn ra các trận chiến ác liệt với quân đội Nga ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh Oleg Petrasiuk/France 24
Theo Kiev, quân đội Ukraine đã rút khỏi Siversk, một thị trấn thuộc vùng Donetsk - khu vực đang là chiến trường khốc liệt và nằm trên tuyến đường dẫn tới hai thành trì cuối cùng còn do Ukraine kiểm soát tại khu vực này. Nga trước đó đã tuyên bố chiếm được Siversk gần hai tuần trước.
Quân đội Ukraine cho biết quyết định rút khỏi Siversk được đưa ra “nhằm bảo toàn sinh mạng binh sĩ và duy trì năng lực chiến đấu của các đơn vị”, đồng thời nhấn mạnh giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng ngoại ô thị trấn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc, các đợt tấn công ngay trước thềm Giáng sinh cho thấy Điện Kremlin không có bất kỳ ý định chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2/2022.
Các cuộc tấn công diễn ra chỉ hai ngày sau vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Miami. Cuộc thương lượng kéo dài nhiều ngày, trong đó các bên thảo luận chi tiết một kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất, song chưa có dấu hiệu nào cho thấy một đột phá ngoại giao sắp xảy ra.
Về phần mình, Moscow hôm thứ Hai thừa nhận tiến trình đàm phán về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất chỉ đạt được “những bước tiến chậm chạp”. Kiev cùng các đồng minh châu Âu đang tìm cách điều chỉnh bản dự thảo hòa bình ban đầu do Mỹ soạn, vốn bị cho là đáp ứng nhiều yêu sách cứng rắn của Nga.
Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh trên chiến trường miền Đông, quân đội Nga tuyên bố đã chiếm thêm một số khu định cư tại các vùng Kharkov và Dnipropetrovsk, trong một đợt tiến công chậm nhưng ngày càng được đẩy nhanh trong những tuần gần đây.
Nga hôm 24/12 cũng tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái tầm xa và tên lửa siêu vượt âm nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Bà Olena Dolhachova, giáo viên toán 40 tuổi tại thành phố cảng Odessa - một trong các mục tiêu bị tấn công - cho biết bà phải thắp nến để tiếp tục công việc giảng dạy.
“Tuần nào cũng có tấn công. Vừa mới có điện trở lại thì mọi sinh hoạt lại bị đảo lộn. Chúng tôi mất điện, mất ổn định, phải sống trong bóng tối suốt hai đến ba ngày. Thật sự rất khó khăn”, bà chia sẻ.
VietBF@ sưu tập