
Làm mẹ chồng, không ai ép chị phải hoàn hảo, nhưng xin chị hãy đủ bao dung để gìn giữ hạnh phúc cho con mình.
1. Xin đừng nói xấu con dâu trước mặt con trai. Những lời tưởng chừng “nói cho hả” ấy lại là mồi lửa cho những cuộc cãi vã triền miên giữa vợ chồng chúng. Mâu thuẫn tích tụ ngày qua ngày, đến lúc không thể chịu đựng nổi, ly hôn là kết cục đau lòng nhất. Khi ấy, người tổn thương không chỉ là con trai chị, mà còn là cháu nội chị. Chị có thật sự nỡ nhìn gia đình con mình tan vỡ vì những lời nói vô tình?
2. Khi con dâu ở cữ, vừa yếu ớt sau sinh vừa loay hoay chăm con nhỏ, chị có thể chọn không giúp vì nghĩ đó không phải trách nhiệm của mình. Nhưng xin chị nhớ: đến lúc chị ốm đau, bệnh tật, chị cũng đừng đòi hỏi con dâu phải tận tình chăm sóc, bởi nó cũng “không có nghĩa vụ”. Đời người là có vay có trả, tình nghĩa cũng vậy. Đến cuối đời, người ở bên chăm sóc chị rất có thể chính là con dâu – không phải ai khác.
3. Xin đừng bực bội khi thấy con trai giúp vợ việc nhà. Gia đình là tổ ấm của hai vợ chồng, không phải là nơi để phân chia “việc đàn ông – việc đàn bà”. Khi con trai chị biết san sẻ, biết yêu thương vợ, đó là phúc phần chứ không phải thiệt thòi.
4. Xin đừng suốt ngày ca tụng con dâu nhà người khác giỏi giang, đảm đang. “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chuyện nhà người ta thế nào, chị đâu thể hiểu hết. Hơn nữa, muốn có một người con dâu tốt, trước hết chị hãy học cách trở thành một người mẹ chồng tử tế. Nhân nào quả nấy, đó là đạo lý muôn đời.
5. Xin đừng cho rằng vì chị sinh ra và nuôi lớn con trai nên con dâu nợ chị cả một đời. Sự hiếu thuận không thể ép buộc, tình cảm không thể đòi hỏi. Muốn được yêu thương, trước hết hãy biết yêu thương. Chị chỉ có thể cảm hóa trái tim người khác bằng hành động và chân thành, chứ không phải bằng sự áp đặt hay cay nghiệt.
6. Khi con dâu về nhà mẹ đẻ, mua quà biếu bố mẹ ruột, xin chị đừng tức giận. Hai con người ấy đã dành cả cuộc đời để sinh ra và nuôi dưỡng con dâu chị nên người. Vậy mà khi trưởng thành, nó phải rời xa bố mẹ để làm con gái nhà khác, không được ở bên chăm sóc họ mỗi ngày. Chị nên biết ơn, vì nhờ họ mà chị có một người con dâu cho gia đình mình.
7. Hãy yêu con dâu như con gái ruột. Khi được yêu thương đủ đầy, nó cũng sẽ đối xử với chị bằng cả tấm lòng của một người con.
Phụ nữ sau khi kết hôn, thường chỉ còn một điểm tựa duy nhất là người chồng.
Ở nhà ngoại, họ là khách.
Ở nhà nội, họ lại dễ bị xem là người ngoài.
Nếu người chồng không yêu thương, không bảo vệ, không thấu hiểu vợ mình, thì người phụ nữ ấy chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi giữa chính cuộc hôn nhân của mình.
Đáng buồn thay, nhiều người đàn ông chỉ biết nói với vợ:
“Em hãy đối xử tốt với mẹ anh, vì đó là người sinh ra và nuôi anh khôn lớn.”
Nhưng lại hiếm khi có người đàn ông nói với mẹ mình rằng:
“Mẹ ơi, xin mẹ hãy đối xử tốt với vợ con. Cô ấy đã rời xa vòng tay cha mẹ, một mình bước vào gia đình mình làm dâu – điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Xin gia đình ta hãy yêu thương để cô ấy coi nơi này là nhà.”
Bởi suy cho cùng,
một gia đình hạnh phúc không được xây bằng quyền lực, mà được giữ gìn bằng thấu hiểu và yêu thương.
VietBF@sưu tập