
Có ông bố là dân chuyên Toán, nhưng thấy con trai học toán quá kém nên rất lo. Một hôm ông hỏi:
– Này, 10 nhân 10 bằng bao nhiêu hả con?
Thằng bé ngơ ngác:
– Dạ… con không biết ạ!
Ông bố tức giận:
– Trời đất, con nhà nòi mà ngu thế! Con có biết học sinh Việt Nam đứng thứ 17 thế giới về toán không?
Thằng bé suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại:
– Thế con hỏi bố nhé, nếu bố đi trên đường thấy một tờ 100 ngàn và một tờ 500 ngàn thì bố nhặt tờ nào?
Ông bố đáp ngay:
– Tất nhiên là nhặt tờ 500 ngàn rồi!
Thằng bé nhăn mặt:
– Khổ ghê, bố có thể nhặt cả hai tờ cơ mà. Bố chỉ giỏi toán… liên quan đến tiền thôi!
Cả nhà nghe xong cười lăn lộn!
VietBF@sưu tập