
Một nhóm đàn ông da đỏ đi săn trong rừng, tình cờ bắt được một cô gái da trắng xinh đẹp. Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm quyết định “giao lưu văn hóa”.
Cô gái hiểu ý, liền phát cho mỗi người một chiếc bao cao su và dặn:
– Các anh nhớ đeo vào, giữ cho chặt. Nếu để tuột ra, tôi sẽ có con. Mà con tôi sẽ có sọc đỏ sọc trắng như ngựa vằn đấy!
Nghe vậy, cả nhóm hoảng hốt. Bộ lạc vốn rất coi trọng sự thuần chủng, nên ai nấy đều đeo bao cẩn thận, xong việc thì thả cô gái đi, nhưng vẫn giữ khư khư cái bao, sợ hậu duệ có sọc.
Ba ngày sau, tù trưởng triệu tập toàn bộ đàn ông trong bộ lạc, nghiêm nghị tuyên bố:
– Kệ mẹ lũ con sọc gì cũng được! Phải bỏ cái bao chết tiệt này ra thì mới đãi được!
Cả bộ lạc: 😆
VietBF@sưu tập