
Tại một hội thảo về "Tinh thần vượt khó và Đổi mới Sáng tạo," Giáo sư Kenji người Nhật Bản đứng trước một nhóm sinh viên quốc tế và bắt đầu bài giảng của mình.
Triết Lý Người Nhật
Giáo sư Kenji, với vẻ mặt đầy quyết tâm, viết lên bảng một câu tiếng Nhật rồi dịch sang tiếng Việt: "Các bạn biết đấy, đây là Triết lý người Nhật đã giúp đất nước chúng tôi đứng dậy:
Nếu người khác làm được, tôi cũng có thể làm được! (Tinh thần học hỏi và cạnh tranh)
Nếu không ai làm được, thì tôi chính là người làm! (Tinh thần tiên phong và đổi mới)"
Cả phòng hội thảo vỗ tay rầm rộ, ai cũng gật gù khâm phục.
Triết Lý Người... Việt
Sau đó, một sinh viên Việt Nam tên Tèo, nổi tiếng với sự lạc quan "bất chấp", lẩm bẩm trong miệng rồi mạnh dạn đứng dậy, nói: "Thưa giáo sư, em cũng có một Triết lý riêng. Em gọi nó là Triết lý người Hồn Nhiên ạ."
Cậu ta hắng giọng rồi dõng dạc nói:
Nếu người khác làm được, để họ làm đi! (Tôi còn nhiều việc phải làm hơn)
Còn nếu không ai làm được, thì sao tôi có thể làm được! (Biết lượng sức mình, không nên mạo hiểm vô ích)
Cả phòng hội thảo im lặng vài giây, rồi sau đó bật cười nghiêng ngả. Giáo sư Kenji cũng phải cười xòa và lắc đầu: "À... ra đây là một loại Zen khác."
VietBF@sưu tập