Trước tin Thương Tín - người bạn diễn trong "Biệt động Sài Gòn qua đời", Nghệ sĩ Ưu tú Hà Xuyên không giấu nổi sự tiếc thương dành cho người đồng nghiệp tài hoa.
Sáng 9/12, làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Thương Tín – tài tử màn ảnh đình đám một thời – đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Phan Rang, hưởng thọ 69 tuổi. Trước đó, nam diễn viên nhiều năm chống chọi bệnh tật, sức khỏe suy giảm rõ rệt.
Sinh năm 1956, Thương Tín được khán giả nhớ tới qua hàng loạt vai diễn gây tiếng vang trong thập niên 1980 – 1990: Biệt động Sài Gòn, Săn bắt cướp, Chiến trường chia nửa vầng trăng, Ván bài lật ngửa…
Trong Biệt động Sài Gòn, vai Sáu Tâm gắn liền với tên tuổi ông, dù chỉ là vai phụ nhưng lại trở thành vai diễn để đời bởi hội tụ nhiều phẩm chất đẹp đẽ, được công chúng hết mực yêu mến. Nhân vật này được xây dựng dựa trên nguyên mẫu anh hùng Nguyễn Thanh Xuân (tức Bảy Bê), nguyên Đội trưởng Đội 5, F100. Một trong những cảnh nổi tiếng nhất của Sáu Tâm – đột nhập khách sạn Caravelle – cũng được tái hiện từ chính câu chuyện thực của ông Bảy Bê.
Nghệ sĩ Ưu tú Hà Xuyên nghẹn ngào trước sự ra đi của Thương Tín: “Trên thiên đàng, anh em Biệt động Sài Gòn đã gần đủ mặt”
Là người từng sát cánh với Thương Tín trong Biệt động Sài Gòn, Nghệ sĩ Ưu tú Hà Xuyên (vai Ngọc Mai) không giấu được sự xúc động khi nghe tin dữ.

Cảnh Sáu Tâm qua đời. Ảnh: NSX
Chia sẻ với PV Dân Việt, bà nhớ lại quãng thời gian đóng chung với nam tài tử lừng danh: “Được tin Thương Tín qua đời tại quê nhà, tôi hiểu điều đó sớm muộn cũng sẽ đến với một người bạn tài hoa nhưng lắm truân chuyên. Dẫu vậy, khi hay tin, tôi vẫn nghẹn lòng. Tôi và anh từng hợp tác trong Biệt động Sài Gòn và Dòng kênh xanh của đạo diễn Lê Dân. Các anh em của Biệt động Sài Gòn giờ cũng lần lượt rời cõi tạm, trên thiên đàng chắc đã gần đủ mặt. Giờ chỉ còn tôi – Ngọc Mai – và Ni cô Huyền Trang (Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Loan) còn ở lại".
Trước khi có dịp làm việc chung, Nghệ sĩ Ưu tú Hà Xuyên đã nhiều lần xem Thương Tín trên sân khấu và bị cuốn hút bởi lối diễn tự nhiên, như thể sinh ra để dành cho nghệ thuật. Bà kể lại kỷ niệm đáng nhớ trong Biệt động Sài Gòn: “Trong cảnh Z20 (tôi đóng) giao nhiệm vụ cho Sáu Tâm (Thương Tín), Z20 che kín mặt, chỉ lộ đôi mắt. Không hiểu sao giữa cảnh rất nghiêm túc ấy, ánh mắt của anh khiến tôi bất ngờ buồn cười đến run vai. Chúng tôi phải xin lỗi đạo diễn và ê-kíp để tạm dừng, chờ bình tĩnh rồi mới quay tiếp".
Trong Dòng kênh xanh, cả hai tiếp tục đồng hành tại Tây Ninh trong cái nắng như đổ lửa. “Sống cùng đoàn phim mấy tháng trời, chia nhau từng bữa ăn, từng sinh hoạt, những ngày quay vất vả lại thành kỷ niệm đẹp khó quên,” bà nói. Cùng tuổi Khỉ, sinh năm 1956, họ có nhiều nét tính cách tương đồng. “Những nghệ sĩ tuổi Khỉ cứ lần lượt ra đi: Trần Vân, Phương Thanh, Hoàng Dũng… và giờ lại đến Thương Tín".
Với Thương Tín, Biệt động Sài Gòn có lẽ là bộ phim quan trọng nhất đời ông. Thời điểm ấy, phim hành động chưa có cascadeur, hầu hết các phân đoạn nguy hiểm – chạy, nhảy, rượt đuổi, bắn súng – đều do diễn viên tự thực hiện. Đoàn phim quay ngay giữa Sài Gòn trong điều kiện thiếu thốn, trang thiết bị còn thô sơ, nên để tạo nên hình ảnh những chiến sĩ hoạt động nội thành trung thực, sinh động là nỗ lực rất lớn.
Trong quá trình quay, Thương Tín nhiều lần bị chấn thương nhưng vẫn kiên trì hoàn thành vai diễn. Hình ảnh Sáu Tâm liều mình lao ngang đoàn xe đưa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, nhanh như cắt ném quả lựu đạn vào đoàn xe hộ tống… đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ khán giả. Có thể nói, trong Biệt động Sài Gòn, Thương Tín đã góp phần khắc họa chân thực hình tượng người chiến sĩ biệt động – quả cảm, kiên trung và đầy khí phách.
Vietbf @ Sưu tầm