Kamala Harris nói rằng bà đã chơi "Cờ vua ba chiều" trong chiến dịch hạ nhục Trump trong một cuộc phỏng vấn hài hước đến rợn người: "Tôi nói cho bạn biết, đó là cờ vua ba chiều. Bạn có biết không?"

Kamala Harris xuất hiện trên podcast Storehouse & Friends
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Kamala Harris đã bật cười khi tuyên bố rằng bà đã chơi cờ vua 3D thành công với Trump và không để ông ta vượt mặt bà bằng chiến lược của mình trong chiến dịch tranh cử.
Trump đã giành chiến thắng ở tất cả bảy tiểu bang dao động và giành được số phiếu phổ thông trong chiến thắng áp đảo trước Kamala Harris.
Nhưng cô ấy cười khúc khích như một người điên, tuyên bố, "Tôi hiểu trò chơi đang được chơi và tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không để bị chơi." Khi một trong những người dẫn chương trình gợi ý rằng cô ấy đang chơi "cờ vua, không phải cờ đam", Kamala đồng ý rằng đó là "cờ vua ba chiều", một trò chơi mà cô ấy rõ ràng đã thua.
Harris đưa ra những bình luận này trong một cuộc phỏng vấn trên podcast Storehouse & Friends được phát sóng vào thứ Hai để thảo luận về cuốn hồi ký "107 ngày" của bà và nỗ lực không thành công của bà vào Nhà Trắng năm 2024.
Harris cho biết: “Tôi đã nhận thức được chiến lược của đối thủ và tôi không muốn trở thành con mồi hoặc rơi vào cái bẫy đó”.
“Và một phần trong chiến lược của anh ta, và những người xung quanh anh ta, là cố gắng đưa tôi ra khỏi trò chơi và thông điệp của chúng tôi, và tôi không muốn bị phân tâm bởi những ngọn lửa nhỏ bé mà anh ta đang cố gắng ném ra”
Bà buồn cười tuyên bố rằng "ưu tiên cao nhất" của bà là nền kinh tế và sự thịnh vượng tài chính của người Mỹ.
Harris: Tôi đã nhận thức được chiến lược của đối thủ, và tôi không muốn trở thành nạn nhân hay rơi vào những cái bẫy đó. Một phần chiến lược của ông ta, cũng như của những người xung quanh, là cố gắng đánh lạc hướng tôi khỏi trò chơi và thông điệp của chúng tôi, và tôi không muốn bị phân tâm bởi những lời lẽ nhỏ nhặt—những lời lẽ mà ông ta cố tình khơi mào để kéo tôi ra khỏi một trong—ưu tiên hàng đầu của tôi, đó là nói chuyện với mọi người về nền kinh tế và sức khỏe tài chính của họ.
Và thế là— vì thế, tôi đã — Tôi hiểu trò chơi đang diễn ra và tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không để bị chơi.
Cờ vua chứ không phải cờ đam.
Vâng, cờ vua ba chiều, tôi nói cho bạn biết. Bạn biết không?
Tương tự, trong một buổi quảng bá sách khác vào tháng trước, Harris đã vô lý tuyên bố rằng bà là ứng cử viên tổng thống đủ tiêu chuẩn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
"Một số người đã nói rằng tôi là ứng cử viên đủ tiêu chuẩn nhất từng tranh cử tổng thống", Kamala Harris, người có sự nghiệp bắt đầu bằng việc quỳ gối trong phòng ngủ của vị thị trưởng đã kết hôn Willie Brown, đã tuyên bố một cách vô lý. Bà ta bị ảo tưởng.