Bà vợ đứng trước gương, ngắm nghía một hồi rồi thở dài thườn thượt:
– Trời ạ, tôi đã già, béo và xấu đến mức này sao?
Thấy chồng vẫn thản nhiên đọc báo, bà vợ tiếp tục than:
– Đúng là phụ nữ khổ thật. Có chồng, có con xong nhan sắc tàn tạ, giờ soi gương mà còn sợ chính mình.
Ông chồng không ngẩng đầu, chỉ buông một câu:
– Bà còn may hơn tôi nhiều đấy, than gì!
Bà vợ cau mày:
– Ủa, tôi xấu mà còn may hơn ông à?
Ông chồng thở dài, gấp tờ báo lại:
– Ít ra bà chỉ soi gương có vài phút là xong, còn tôi phải nhìn bà suốt cả ngày… mà vẫn chưa than tiếng nào đó!
VietBF@sưu tập