Hai linh hồn tình cờ gặp nhau trong nghĩa trang.
– Ê, mày chết sao vậy?
– Tao chết cóng. Ban đầu lạnh run, tay chân tê cứng, đau nhức khắp người. Nhưng sau đó tao thiếp đi… rồi chết lúc nào không hay. Êm lắm! Còn mày?
– Tao thì chết vì vợ ngoại tình.
– Gì cơ? Vợ mày ngoại tình thì liên quan gì mày chết?
– Hôm đó tao về nhà đột xuất, thấy vợ nằm trên giường mà không mặc quần áo! Tức quá, tao chạy xuống hầm – không thấy ai. Tao lao lên gác xép – cũng không thấy ai. Tao vừa chạy vừa tim đập thình thịch… rồi lăn ra chết vì lên cơn đau tim.
Linh hồn chết cóng nghe xong thở dài:
– Trời đất, nếu mày chịu mở tủ lạnh ra xem… thì giờ cả hai mình đâu phải ngồi tám chuyện ở đây!
VietBF@sưu tập