HUẾ, Việt Nam 
Công An Xã Lộc An, thành phố Huế cho phát ra lời khuyến cáo về các lô hàng cứu trợ 
có dán quảng cáo trang web cờ bạc hoặc là đồ hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 31 tháng Mười, một số người dân địa phương có báo cho công an về việc các nhóm cứu trợ cho cài cắm nội dung quảng cáo các trang web, ứng dụng cờ bạc như tài xỉu, cá độ bóng đá, xóc đĩa… khi đem phát quà.

Lô hàng cứu trợ có dán thêm quảng cáo trang web cờ bạc bị phát giác tại xã Lộc An, thành phố Huế. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Theo Công an xã Lộc An, thời gian qua, nhiều đoàn thiện nguyện đã vượt đường ngập, trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhận được phản ánh về việc một số nhóm cứu trợ cài cắm nội dung quảng cáo các trang web, ứng dụng cờ bạc trá hình như tài xỉu, cá độ bóng đá, xóc đĩa... trong quá trình phát quà.
Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có nguy cơ gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.
Ngoài ra, công an cũng phát hiện một số đoàn thiện nguyện phát hàng hóa kém chất lượng, thậm chí thực phẩm, thuốc men đã hết hạn sử dụng hoặc không có nhãn mác, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dân vùng lũ.
Công an xã Lộc An khuyến cáo người dân không truy cập hay tham gia các đường link, ứng dụng quảng cáo cờ bạc, cá độ, xổ số trái phép, đồng thời kiểm tra kỹ bao bì, hạn sử dụng và nguồn gốc hàng hóa trước khi sử dụng.
Người dân khi phát hiện hành vi lợi dụng cứu trợ để trục lợi, quảng cáo trái phép hoặc phát hàng không bảo đảm chất lượng cần thông báo ngay cho cơ quan công an để cho xử lý kịp thời.
Công an xã khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hoạt động thiện nguyện để trục lợi hoặc gây mất an ninh trật tự, nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người dân.
Trong một diễn biến khác, một đoạn video clip lan truyền hôm 31 tháng Mười trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dân đang giành giật đồ cứu trợ là những thùng mì gói, nước suối.
Facebooker đăng tải đoạn clip cho rằng những người dân, chưa rõ địa phương nào ở miền Trung, la to 
"Hôi của đi, hôi đi!" trong lúc tranh giành nhau đồ cứu trợ giữa dòng nước đục ngầu.
Bên dưới đoạn clip, Facebooker Trần KH.Hải để lại bình luận: 
"Dân ngâm lụt ba bốn ngày trời, nước lụt cao mấy mét, không điện, không nước, không sóng điện thoại, không củi, không than, không ai hỗ trợ, đói quá nên họ mới làm như vậy".
Facebooker Sơn Duy cảm thán: 
"Một đất nước thuộc top 'hạnh phúc nhất thế giới' mà phải tranh giành từng thùng mì gói. Hưởng thụ ánh sáng văn minh chân lý chói lòa của chủ nghĩa Mác Lê nửa thế kỷ mà phải khổ đến vậy?"
Cùng thời điểm này, theo tờ Tuổi Trẻ, dự báo từ đêm 31 tháng Mười đến hôm 2 tháng Mười Một, tại khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến Huế, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 700 mm.
Do vậy, lũ trên các sông ở các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có khả năng sẽ dâng cao lên lại.
Cơ quan khí tượng cảnh cáo, mưa to ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng sẽ kéo dài đến đêm 4 tháng Mười Một.
Theo báo Lao Động, tính cho đến hôm 31 tháng Mười, đã có 24 người chết và mất tích, gần 117,000 căn nhà vẫn bị ngập sâu tại các tỉnh miền Trung.