Tác giả trẻ Hàn Quốc qua đời, cơ quan hiến tạng xác nhận
Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc thông báo nhà văn Baek Se-hee, tác giả cuốn hồi ký bán chạy I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki, đã qua đời ở tuổi 35. Thông cáo không nêu nguyên nhân.
Hồi ký pha tự lực: đối thoại thẳng thắn về trị liệu
Tác phẩm của Baek kết hợp giữa hồi ký và tự lực, ghi lại các cuộc trò chuyện của cô với bác sĩ trị liệu khi chao đảo giữa ý nghĩ muốn buông xuôi và những niềm vui nhỏ bé — như món tteokbokki đường phố mà cô yêu thích. Sự thẳng thắn và tinh tế khi viết về trị liệu, trầm cảm và hy vọng đã khiến cuốn sách trở thành hiện tượng xuất bản tại Hàn Quốc từ năm 2018.
Vươn ra thế giới: từ Hàn Quốc đến độc giả nói tiếng Anh
Bản dịch tiếng Anh (2022) giúp cuốn sách lan rộng ra quốc tế, lọt Sunday Times Bestsellers tại Anh và được The New York Times khuyến nghị. Từ đây, tiếng nói của Baek chạm đến hàng triệu độc giả đang vật lộn với sức khỏe tinh thần.
Những dòng thành thật về trầm cảm
Baek từng viết: “Ngay cả khi tôi thay đổi mọi điều mình muốn — cân nặng, học vấn, người yêu và bạn bè — tôi vẫn trầm cảm. Không phải lúc nào tôi cũng như vậy, nhưng tôi rơi vào trạng thái u ám, lặp đi lặp lại như thời tiết xấu.” Câu chữ giản dị nhưng thấu suốt ấy đã giúp nhiều người tìm thấy ngôn ngữ cho nỗi buồn của chính mình.
Tiếp nối câu chuyện: cuốn hồi ký thứ hai
Năm 2019, cô xuất bản cuốn hồi ký thứ hai I Want to Die but I Still Want to Eat Tteokbokki, kể tiếp hành trình chung sống với dysthymia — một dạng trầm cảm âm ỉ kéo dài.
Hành trình cá nhân và nghề viết
Sinh năm 1990, là con thứ hai trong ba chị em gái, Baek học sáng tác văn chương tại đại học. Trong thời gian làm giám đốc mạng xã hội cho một nhà xuất bản, cô bước vào điều trị trầm cảm và viết nên cuốn hồi ký đầu tay.
Lời tiễn biệt từ gia đình
Em gái cô, Baek Da-hee, chia sẻ rằng chị gái là người “viết, chia sẻ trái tim mình qua trang viết, và nuôi dưỡng giấc mơ hy vọng cho người khác.” Cô bày tỏ mong Baek được an nghỉ, nhớ về “tấm lòng nhân hậu, yêu thật nhiều và không ghét ai.”
Một nghĩa cử sau cuối: hiến tạng cứu sống 5 người
Theo cơ quan hiến tạng, Baek đã hiến tim, phổi, gan và hai quả thận, góp phần cứu sống 5 bệnh nhân. Nghĩa cử ấy khép lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng mở ra cơ hội sống cho những người khác.
Lời từ biệt của dịch giả
Anton Hur — dịch giả tiếng Anh của Baek và cũng là một nhà văn — đăng lời tưởng nhớ, khẳng định tác phẩm của cô đã chạm tới hàng triệu độc giả, và gửi lời chia buồn tới gia đình.
Di sản để lại
Baek Se-hee không chỉ để lại những cuốn sách bán chạy; cô để lại một không gian an toàn để người trẻ nói về trị liệu, về nỗi buồn và cách tiếp tục sống cùng nó. Giữa những ngày khó khăn, câu chữ của cô nhắc chúng ta rằng vẫn có thể tìm thấy chút ấm áp từ một bát tteokbokki — và từ lòng nhân hậu của nhau.