Hôm qua, nhà mình tổ chức buổi gọi hồn để bàn chuyện gia đình.
Cô đồng trẻ lắm, tầm hai mươi tuổi, xinh đẹp và nói chuyện rất nhẹ nhàng.
Một lát sau, cô bắt đầu làm lễ, rồi bất ngờ bảo:
“Ông nội nhà con đã nhập vào rồi!”
Vừa nghe vậy, tim mình nghẹn lại. Bao năm xa cách, nay nghe tin ông “về”, mình xúc động không kìm được.
Mắt nhòe đi, mình nhào tới ôm chầm lấy cô đồng, vừa khóc vừa nói:
“Ông ơi, con nhớ ông lắm!”
Rồi mình dụi đầu vào ngực cô, cảm động tột cùng.
Không ngờ, “ông nội” đang nhập trong thân cô đẩy mình ra, quát lớn:
“Mày làm cái gì thế hả?”
Rồi chát chát! – cho mình hai cái tát cháy má.
Cả nhà cười nghiêng ngả, còn mình đứng sững, mặt đỏ bừng không biết nên khóc hay cười!
Nghĩ lại vẫn thấy tiếc… Giá mà “ông” bớt nóng, cho con ôm thêm tí nữa thôi thì hạnh phúc biết bao!
VietBF@sưu tập