Một người phụ nữ Chicago đã bị camera ghi lại cảnh bôi phân chó lên chiếc xe Tesla Cybertruck có chủ đề yêu nước mang tên Trump vào thứ Tư.
Vụ việc xảy ra tại khu phố Northalsted của thành phố trong khi chủ sở hữu chiếc Cybertruck, John Evans, đang có mặt tại thị trấn để tham dự một hội nghị.
Chiếc xe tải có thiết kế hình lá cờ Mỹ và chữ ký của Trump được dát vàng nổi bật trên cửa sau.
Khi Evans quay lại xe, anh thấy cửa sau xe dính đầy phân, một hành động mà anh tin là có động cơ từ thương hiệu Trump.
Evans nói với FOX 32 : "Thật điên rồ khi một chuyện như thế này lại khiến ai đó khó chịu đến mức quyết định, 'Ồ, mình sẽ phá hỏng ngày của người đó'". "Giờ thì mọi chuyện đã khác rồi."
“Trên cửa sau xe Gold Leaf, có hình chữ ký của Tổng thống Trump,” Evans nói tiếp. “Và tôi nghĩ điều đó có thể đã khiến chứng rối loạn tâm thần của kẻ đã quyết định làm điều này với xe của tôi trở nên trầm trọng hơn.”
Đoạn phim giám sát từ camera tích hợp trên Cybertruck cho thấy rõ người phụ nữ đã bình tĩnh đi vệ sinh trước khi bỏ đi.
Evans đã chia sẻ những bức ảnh tĩnh từ video trên X, bài đăng đã thu hút hơn 75.000 lượt thích và 20.000 lượt chia sẻ lại.
Người dùng mạng xã hội nhanh chóng xác định thủ phạm là Dorothy Owen, đồng sở hữu Renegade Dog Services, một dịch vụ chăm sóc chó ban ngày tại địa phương.
Mặc dù chính quyền chưa xác nhận danh tính hoặc truy tố cô, tài khoản Instagram của doanh nghiệp này đã nhanh chóng đăng tải hình ảnh về hành vi phá hoại với dòng chú thích chế giễu: "Thành thật mà nói, đó có thể là hình xăm xấu xí và bộ ngực chảy xệ của bất kỳ ai", kèm theo các hashtag chống Trump như #f–ktrump.
Bài đăng đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng, bao gồm cả những đánh giá tiêu cực về doanh nghiệp.
Evans đã quyết định không theo đuổi báo cáo cảnh sát, tuyên bố rằng việc bêu riếu công khai là hình phạt đủ nặng và cơ quan thực thi pháp luật còn nhiều vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết.
Khi được Fox 32 hỏi anh muốn nói gì với người phụ nữ này, Evan trả lời: "Tôi muốn nói rằng, chúng tôi là người Mỹ, các bạn có nghĩa vụ phải làm tốt hơn... khi các bạn làm điều gì đó như thế này, các bạn đang khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn."
Hành vi sai trái này không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một phần của một mô hình phá hoại đáng lo ngại nhắm vào xe Tesla, đặc biệt là Cybertruck, trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng. Kể từ đầu năm 2025, các vụ phá hoại liên quan đến Tesla đã gia tăng trên khắp Hoa Kỳ, thường liên quan đến tâm lý chống Musk hoặc các xung đột ý thức hệ rộng hơn.
Ví dụ, vào tháng 4 năm 2025, một kẻ phá hoại đeo mặt nạ ở Novato, California, đã bị camera ghi lại cảnh ném đá vào kính chắn gió của một chiếc Cybertruck và chém vào lốp xe.
Tương tự, vào tháng 3 năm 2025, nhiều chiếc Cybertruck được cho là đã bị đốt cháy trong các vụ tấn công đốt phá.