
Có những chuyện càng cố can thiệp thì chỉ chuốc lấy đau khổ. Cổ nhân dạy ở đời này có 3 thứ càng “bơ” càng nhẹ đầu.
1. Không can thiệp chuyện gia đình của người thân
Gia đình là một vòng tròn phức tạp, nơi yêu thương và mâu thuẫn luôn song hành. Đôi khi, vì nghĩ đó là người thân, là anh chị em của mình mà bản thân trở nên quá quan tâm, ta chen vào những câu chuyện vốn không thuộc về mình. Nhưng càng can thiệp, ta càng dễ trở thành “bên thứ ba” trong mối quan hệ vốn không phải là câu truyện của ta. Phải phân định rõ rằng, họ có thể là anh chị em của mình nhưng gia đình nhỏ của họ không đồng nghĩa cũng trở thành gia đình ta, người khôn ngoan hiểu rằng, có những trận chiến chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được. Giữ khoảng cách không phải vì vô tâm, mà vì tôn trọng ranh giới và nhân quả của người khác.
2. Không để tâm đến đánh giá của người khác
Đời người vốn ngắn, nhưng nếu cứ sống để đáp ứng mong đợi của thiên hạ, thì chẳng còn bao nhiêu thời gian cho chính mình. Người đời có thể khen chê theo tâm trạng, theo lợi ích, hoặc đơn giản… theo ý thích. Nếu tâm bạn phụ thuộc vào lời họ, thì bạn chẳng khác gì “đẽo cày giữa đường”. Mỗi người đi qua góp ý một chút, bác ta sửa lại theo ý người rồi cuối cùng cái cày không ra hình thù gì, trở thành khúc gỗ vô dụng. Người thực sự thông minh giữ tâm như mỏ neo, biết mình là ai, biết mình muốn gì nên sẽ không để sóng gió dư luận cuốn bay cái tâm của họ.
3. Không mù quáng tiếp nhận quan điểm người khác
Mỗi người là một lăng kính, phản chiếu thế giới theo cách riêng. Ý kiến của họ không phải chân lý tuyệt đối. Người khôn ngoan biết lắng nghe để học hỏi, nhưng luôn giữ quyền lọc bỏ những gì không phù hợp. Bởi nếu không, bạn sẽ bị dẫn dắt bởi nhận thức của kẻ khác, sống trong câu chuyện của họ mà quên mất con đường của mình.
Cuộc đời không nhẹ hơn vì ít gánh nặng vật chất, mà nhẹ hơn khi tâm trí bớt rối bởi những chuyện không cần mang theo. Biết “không” đúng lúc, chính là một dạng trí tuệ và cũng là một cách yêu thương chính mình.
------------------
📖 Người xưa dạy: Muốn đi xa, trước hết phải biết mình muốn đi đâu. Muốn lập thân, an gia, trị quốc không thể không học đạo lý. Bộ Cổ học kỳ thư là con đường trở về cội rễ minh triết phương Đông: Là những bài học nhỏ nuôi dưỡng nhân cách lớn, là lời thì thầm của tiền nhân thức tỉnh người thời nay.
VietBF@sưu tập