Westminster (CA) – Mới đây, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm (chồng của người mẫu Nguyễn Xuân Lan, hiện sinh sống – làm việc giữa Mỹ và Việt Nam) đã đăng một status dài, đầy cảm xúc gửi đến Travis Minh Tapscott sau khi hay tin chàng trai 24 tuổi qua đời. Bài viết như một bức “thư gửi con”, hé lộ mối gắn bó thân thiết kiểu cha–con theo nghĩa tinh thần giữa ông Lâm và Travis.

Những dòng nhớ thương
Trong status, Nguyễn Ngọc Lâm xưng “chú” và gọi Travis là “con trai của chú”, kể rằng những ngày qua ông cố gắng sinh hoạt bình thường – đi làm, chuẩn bị phim mới sắp chiếu tại Việt Nam – và vẫn mong “con có mặt đêm premiere”. Ông vừa cùng đồng nghiệp đoạt vô địch giải bóng đá công ty Niso, việc đầu tiên muốn làm là “gọi khoe với con”, nhưng rồi nghẹn lại khi nhìn thấy cáo phó của Travis xuất hiện trên mạng xã hội.

Ký ức từ thuở nhỏ
Lần đầu gặp khi Travis khoảng 4 tuổi, ông Lâm tặng cậu bộ đồ chơi Spider-Man.
Về sau hai người đã từng sống chung một nhà: “Dù con và chú không còn chung nhà…” – câu chữ cho thấy có một giai đoạn gắn bó rất gần.
Ông Lâm kể mình “được nuôi, chăm sóc và làm bạn” với Travis, học theo sở thích của cậu để đồng hành: từ Pokémon, Transformers, Digimon, Airbender, Attack on Titan…
Khi Travis lớn và mê xe/đua xe, ông Lâm “phải học về xe để tiếp cận và trò chuyện với con”.

Tại đám cưới ở Mỹ của ông với người mẫu Xuân Lan, Travis có mặt, bật khóc và “dặn cô Lan hãy thương chú”.
Một tình phụ tử theo nghĩa tinh thần
Bức thư nhấn mạnh tình cảm cha–con: “Chú chỉ có đứa con trai là con, và đứa con gái là Thỏ… Ngày lễ tang mình sẽ gặp lại nhau… You are always in my heart.” Những chi tiết ấy cho thấy đây không chỉ là quan hệ quen biết thông thường, mà là tình thân gia đình được xây đắp suốt nhiều năm trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam.
Nguyên nhân tử vong của Travis chưa được gia đình hay cơ quan chức năng xác nhận. Một số đồn đoán trên mạng về “tai nạn xe hơi” chưa có nguồn chính thức.