
Đồng hồ đã gõ báo ngày mới bắt đầu, tay tiếp tân bỗng thấy ngoài cửa nhà nghỉ một cụ già áng chừng cũng ngoài bảy mươi, hai tay khoác vai hai em chân dài mơn mởn múp rụp, trẽn một tay còn kèm theo chai rượu Ông Già Chống Gậy bước vào. Sau khi trao chìa khoá phòng, tay tiếp tân trố mắt nhìn theo vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Khoảng hai tiếng sau, tay tiếp tân nghe tiếng cười lẫn tiếng lè nhè từ cầu thang, đưa mắt nhìn, thấy ông cụ tỉnh bơ còn hai nàng vừa bám tay vịn vừa lết từng bước một đi xuống.
Ông cụ tính tiền phòng xong rời đi, tay tiếp tân chờ hai siêu cẳng đến gần mới chạy ra đỡ:
_ Ôi giời, ông cụ khoẻ lắm hay sao mà hai em ra nông nỗi này vậy?
Một cô văng tục:
_ Khoẻ cái con… thằng già ấy lừa bọn tui, bảo nếu hai đứa thay nhau làm cho chả ngóc được thì chả thưởng mỗi lần một củ, còn không thì mỗi đứa bị phạt một ly. Tiên sư nó chứ, hết chai mà thằng già có ngóc nổi đâu…
Tay tiếp tân nhìn ra cửa vừa toét miệng cười vừa lẩm bẩm:
_ Đúng gừng càng già càng cay mà… Con cũng cúi lạy cụ ba lạy luôn…
VietBF@sưu tập