Dân biểu Thomas Massie nêu tên nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa John Paulson - được cho là có tên trong "Sổ đen" của Epstein - cáo buộc tỷ phú tài trợ cho chiến dịch nhằm hủy hoại ông
Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Tư trên Newsmax, Dân biểu Massie đã trực tiếp chỉ trích nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa John Paulson, tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ đã đổ hàng triệu đô la vào chính trị Đảng Cộng hòa và theo Massie, ông cũng xuất hiện trong "Sổ đen" khét tiếng của Jeffrey Epstein.
“Được thôi, để tôi cho bạn biết tên của một trong những tỷ phú đang chạy quảng cáo trị giá 2 triệu đô la ở khu vực của tôi kể từ khi tôi bắt đầu nỗ lực này,” Massie nói.
“Tên ông ta là John Paulson. Ông ta là một nhà quản lý quỹ đầu cơ và là một nhà tài trợ lớn cho Đảng Cộng hòa, một nhà tài trợ lớn cho Chủ tịch Hạ viện, một nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống, và ông ta nằm trong Sổ đen của Epstein. Mặc dù thông tin này được công khai, nhưng điều đó cho thấy loại người có thể bị liên lụy hoặc chỉ đơn giản là xấu hổ khi những hồ sơ này bị công bố.”
Theo Politico , MAGA KY PAC mới thành lập đã huy động được 2 triệu đô la chỉ trong vài tuần để cố gắng đánh bại Massie trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới của Đảng Cộng hòa:
1 triệu đô la từ tỷ phú quỹ đầu cơ Paul Singer
250.000 đô la từ John Paulson
750.000 đô la từ Preserve America PAC, gắn liền với nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa Miriam Adelson
John Paulson là người Mỹ sáng lập và giám đốc điều hành của Paulson & Co., một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 1994.
Là một nhà tài trợ đáng chú ý của Đảng Cộng hòa, Paulson đã đóng góp đáng kể cho các chiến dịch và hoạt động từ thiện. Năm 2024, khu điền trang Palm Beach của ông đã tổ chức một buổi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của Trump và thu về hơn 50 triệu đô la.
Vào tháng 3, Tổng thống Donald Trump chính thức tuyên chiến chính trị với Dân biểu Thomas Massie (Đảng Cộng hòa-KY) vì phản đối dự luật tài trợ do Trump hậu thuẫn nhằm ngăn chặn tình trạng đóng cửa chính phủ.
Trump: “Nghị sĩ Thomas Massie, của tiểu bang Kentucky xinh đẹp, đã mặc định bỏ phiếu “KHÔNG” cho hầu hết mọi thứ, mặc dù trước đây ông ta luôn bỏ phiếu cho các Nghị quyết Tiếp tục. ÔNG TA NÊN ĐƯỢC BẦU CỬ SƠ BỘ, và tôi sẽ dẫn đầu cuộc chiến chống lại ông ta. Ông ta chỉ là một KẺ ĐỘC QUYỀN khác, quá phiền phức và không đáng để đấu tranh.”
Ông ấy làm tôi nhớ đến Liz Chaney trước cú ngã lịch sử, phá kỷ lục (thất bại!). Người dân Kentucky sẽ không chấp nhận điều đó đâu, cứ chờ xem. CÓ AI CHẤP NHẬN KHÔNG??? Dù sao thì, một lần nữa xin cảm ơn Hội đồng Tự do Hạ viện vì lá phiếu vô cùng quan trọng của các bạn.”
Bình luận của Massie được đưa ra ngay sau cuộc họp báo có sự tham gia của các nạn nhân của Epstein , nơi ông tăng cường áp lực chính trị nhằm buộc ông ta phải im lặng.
Phóng viên: “Thomas, anh nhận được bao nhiêu tiền hối lộ từ các đồng nghiệp vậy? Có lý do gì khiến họ không muốn ủng hộ dự án này không?”
Massie: “Họ đang bị đe dọa. Ý tôi là, này, tôi có 2 triệu đô la quảng cáo đang chạy đua chống lại tôi ở khu vực của tôi, và nó được tài trợ bởi ba tỷ phú. Một trong số họ nằm trong Sổ đen của Epstein. Ý tôi là, chuyện này sẽ xảy ra. Các cố vấn của các anh sẽ bỏ rơi các anh. Khi Nhà Trắng nổi giận với các anh, Chủ tịch Hạ viện sẽ chặn tất cả các dự luật của các anh. Họ sẽ ngừng gây quỹ cho các anh. Sự phản đối này mang tính chính trị rất cao.”