Nga đã tấn công thành phố Kremenchuk ở miền Trung Ukraine bằng thiết bị bay không người lái (drone) trong đêm, thị trưởng thành phố này nói vào hôm 19/8. “Ngay trong lúc ông Putin trấn an ông Trump qua điện thoại rằng ông ấy muốn hòa bình, và khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đang tiến hành các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo châu Âu về một nền hòa bình công bằng, thì quân đội của ông Putin lại phát động một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào Kremenchuk”.
“Một lần nữa, thế giới đã thấy rằng Putin không muốn hòa bình - ông ta muốn hủy diệt Ukraine,” ông nói.
Theo lực lượng không quân Ukraine, cuộc tấn công nói trên là cuộc tấn công lớn nhất tính từ đầu tháng, khi Nga phóng 270 drone và 10 tên lửa.
Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 230 drone và sáu tên lửa, song vẫn ghi nhận các cuộc tấn công tại 16 địa điểm.
Vụ tấn công được báo cáo diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Trump gặp các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky tại Washington, Mỹ – khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ giúp bảo đảm an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga.
Sau cuộc gặp hôm 18/8 (giờ Mỹ), ông Trump cho biết đã gọi điện cho ông Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và Zelensky, tiếp đó sẽ là hội nghị thượng đỉnh tay ba giữa ba tổng thống, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Thống đốc Poltava, ông Volodymyr Kohut, viết trên Telegram rằng “may mắn là không có thương vong”.
Một cuộc tấn công khác của Nga, cũng bằng drone, vào sáng ngày 19/8 ở vùng Chernihiv của Ukraine đã khiến một số hạ tầng cơ sở hư hại, cùng với thông tin về việc cắt điện ở một số khu vực phía bắc, theo ông Viacheslav Chaus, thống đốc vùng Chernihiv.
Phía Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Ngoài ra, Moscow nói rằng một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine qua đêm đã gây cháy tại một nhà máy lọc dầu và phần mái của một bệnh viện ở vùng Volgograd.