
(Minh họa)
Theo Bộ Ngoại Giao Nga, một chiếc xe của nước này mới đây đã bị những người Israel định cư ở Bờ Tây tấn công và quân đội Israel đã không làm gì dù đang có mặt ở hiện trường.
Phía Nga cho rằng chiếc xe bị tấn công khi đang chở phái đoàn ngoại giao Nga đến gặp chính quyền Palestine, và rằng vụ tấn công xảy ra gần khu định cư
"bất hợp pháp" của người Israel cách Jerusalem 20 km. Đại sứ quán Nga tại Tel Aviv gởi công hàm chính thức đến chính phủ Israel để phản đối.
Vậy là, căn cứ vào lời cáo buộc của Bộ Ngoại Giao Nga, có thể thấy chiếc xe ngoại giao Nga bị tấn công khi nó đang đi tiếp xúc với chính quyền Palestine ở Bờ Tây. Tức là không phải vô cớ mà nó bị tấn công, ít ra là đối với người định cư Israel.
Palestine là quốc gia có chủ quyền về mặt pháp lý tại khu vực Trung Đông, được đa số các thành viên Liên Hiệp Quốc công nhận. Nhà nước Palestine có yêu sách chủ quyền đối với Bờ Tây và Dải Gaza với Đông Jerusalem là thủ đô. Tuy nhiên, hầu hết các khu vực mà nhà nước Palestine yêu sách chủ quyền đều đã bị Israel kiểm soát sau Cuộc Chiến Sáu Ngày năm 1967. Trong mắt những người Israel định cư ở Bờ Tây, chính quyền Palestine chỉ là một nhóm người "Bù nhìn", không được ai công nhận, dù cộng đồng quốc tế có công nhận đi nữa.
Chính vì thế việc phái đoàn Nga tiếp xúc với chính quyền Palestine đã gây ra bức xúc cho người định cư Israel. Không loại trừ Tel Aviv có thể đứng phía sau vụ này, đặc biệt trong bối cảnh mối bang giao giữa Nga–Israel đang trở nên phức tạp sau khi Nga mở cuộc xâm lược vào Ukraine.
Các phương tiện truyền thông hàng đầu của Israel luôn giữ quan điểm thân Phương Tây, cáo buộc Moscow đã có
"hành động gây hấn". Trong khi đó Tel Aviv thì vẫn gởi nguồn viện trợ lưỡng dụng cho Ukraine. Thậm chí còn có tin nói rằng, Tel Aviv đã có chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Kyiv.
Các chính trị gia Israel cũng có thái độ cư xử như vậy. Họ không chỉ nói về số phận của đất nước mình mà còn về
"sự hung hăng" của Putin. Giới truyền thông Israel cũng nói nhiều về sự hợp tác giữa Mossad với các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine.
Dù không nói thẳng ra, Tel Aviv đã tỏ vẻ không bằng lòng về việc Nga có liên hệ với Hamas và chào đón đám chóp bu lãnh đạo của bọn khủng bố Hamas đến Moscow sau khi phe này gây ra vụ Bảy Tháng Mười đẫm máu. Hồi tháng trước, Moscow tái khẳng định giải pháp duy nhất cho xung đột giữa Israel–Palestine là thành lập một quốc gia Palestine bên cạnh Israel, điều mà Tel Aviv luôn cực lực phản đối.
Tuyên bố của Nga được đưa ra trong tình hình xung đột vẫn đang tiếp diễn ở Gaza. Không rõ tuyên bố này là đúng hay sai. Nhưng có một điều chắc chắn đúng, đó là giải pháp hay nhất cho cuộc xung đột giữa Nga–Ukraine chính là Nga phải cho rút quân hoàn toàn ra khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng trái phép của Ukraine, bao gồm 4 tỉnh miền Đông và bán đảo Crimea. Đây là điều mà Moscow đã cố tình phớt lờ đi khi lên giọng đạo đức giả với Tel Aviv về vấn đề xung đột giữa Israel–Palestine. Nghĩ cho cùng, không thể đòi hỏi về đạo đức ở một con sói hung dữ.
Theo giới truyền thông Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang cân nhắc cho chiếm đóng toàn bộ Gaza và mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực này. Quân đội Israel (IDF) hiện kiểm soát khoảng 75 % dải Gaza. Theo kế hoạch, IDF sẽ chiếm đóng phần còn lại, đặt toàn bộ Gaza dưới sự kiểm soát của Israel.
Trở lại vụ chiếc xe của phái đoàn ngoại giao Nga bị người Israel định cư tấn công, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Nga, nói rằng những người định cư còn la hét, chửi bới và đe doạ các nhân vật ngoại giao Nga. Bà này cho rằng việc binh sĩ Israel có mặt tại hiện trường nhưng đã không can thiệp là điều
"đặc biệt khó hiểu".
Song xem ra, cũng chẳng có gì là khó hiểu cả!