
Vụ lật tàu Vịnh Xanh xảy ra vào ngày 19/7, 49 người trên tàu đã bị hất xuống biển. Chỗ tàu lật chỉ cách bờ 4km nhưng những người may mắn thoát khỏi tàu phải bơi trên biển hơn 3 tiếng thì đội cứu hộ, công an mới đến hiện trường.
Cứu hộ thì chậm trễ nhưng đi rình mò từng cái bình luận để mạng xã hội thì công an làm rất nhanh. Chị N.H.A.T. (43 tuổi, trú tại phường Hồng Gai) đã bị công an Quảng Ninh mời lên đồn, xử phạt hành chính vì bình luận sai số lượng người t.ử vong trong vụ lật tàu trên Facebook.
Một người bơi giữa sóng dữ hơn 3 tiếng ,không có ai đến cứu. Một người gõ dòng chữ trên Facebook bị phát hiện trong vòng vài phút. Phải chăng mạng xã hội giờ còn nguy hiểm hơn cả mạng người?
Bao nhiêu ngân sách công an dành cho giám sát dân sao nên dồn vào hệ thống cứu hộ thì hơn. Thay vì tuần tra Facebook sao lực lượng công an không dành để tuần tra trên biển cứu dân?
Cứu người thì công an chậm như rùa. Nhưng cứu bộ mặt của Đảng thì nhanh như chớp.
Cô Ba

Ngày 19/7, Hội nghị Trung ương 12 do Tô Lâm chủ trì khép lại bằng một bản thông báo lạnh gáy: cách hết tất cả chức vụ của ba nhân vật từng nằm trong Tứ trụ.
Hội nghị Trung ương 12 khai mạc sớm gần 3 tháng so với thông lệ, nó rơi đúng vào tròn 1 năm ngày mất của ông Nguyễn Phú Trọng.
Đây ắt hẳn không phải là một sự trùng hợp, mà là một cuộc hợp với mục đích mở màn cho quá trình dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ ông Trọng để lại, và để dằn mặt những phe phái khác đang có ý đồ cạnh tranh quyền lực với Tô Lâm.
Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ - những đồ đệ ruột của Nguyễn Phú Trọng giờ đây bị Tô Lâm hết lần này đến lần khác mang ra hạ nhục.
Tô Lâm cách chức Phúc, Thưởng, Huệ khi họ chẳng còn chức vụ gì. Về mặt xử lý tham nhũng thì đây cũng chỉ là đốt lò bằng tranh minh họa, chứ nhân dân thì vẫn không rõ tội danh của ba nhân vật này, không bản án, không điều tra, không kết luận. Dư luận thì được lên đồng, chửi xả stress rồi về tiếp tục lo tiền điện tăng, thuế phí tăng.
Đòn thù của Tô Lâm ngoài việc hạ uy tín của Nguyễn Phú Trọng, người tự xưng có “con mắt tinh đời” trong tuyển chọn nhân sự. Đây còn là đòn dằn mặt cho những kẻ muốn bước vào Tứ trụ: “Muốn ra tranh cử ư? Nhớ rằng ba ông to nhất vừa bị xử đẹp”.
Để rồi xem ai dám thở mạnh trước Đại hội XIV? Không ai dám lập “phe miền Trung”, “phe miền Nam”, hay “phe giáo điều”, bây giờ chỉ còn “phe Hưng Yên” mà thôi.
Cô Ba