Các thành viên băng đảng có tên
Lucifers đã tự nguyện đến đồn cảnh sát để chính thức tuyên bố cho giải tán, hứa xin hoàn lương làm người tốt.
Thông thường, khi một băng đảng tội phạm có mặt tại đồn cảnh sát có nghĩa là họ đang bị bắt giữ để cho điều tra xét hỏi. Tuy nhiên, hôm 6/7, có khoảng 30 thành viên của băng đảng đường phố
Lucifers đã tự xông vào đồn cảnh sát phường Atsuta ở Nagoya (tỉnh Aichi, Nhật Bản).
Họ không đến để tiếp nhận bị thẩm vấn mà muốn xin tổ chức buổi lễ giải tán băng đảng ở cơ quan chính phủ, theo
Chunichi Shimbun.
Lucifers được thành lập ra vào giữa những năm 1990 và hoạt động tại phường Atsuta. Qua nhiều năm, số lượng thành viên đã tăng lên khoảng 500 người. Mặc dù đã cho bắt giữ nhiều thành viên vì tội hành hung, trộm cắp và các tội danh khác, cảnh sát vẫn không thể dẹp bỏ hoàn toàn tổ chức tội phạm này.
Trưởng đồn cảnh sát ông Masaki Suzuki nói chuyện với các thành viên băng Lucifers khi nhóm này tuyên bố giải tán. (Ảnh: Handout)
Tuy nhiên, giới thực thi pháp luật đã tăng cường nỗ lực truy lùng trong năm qua, với việc cho bắt giữ 25 thành viên
Lucifers kể từ tháng 5/2024, bao gồm kẽ cầm đầu 47 tuổi của băng đảng này, người đang bị xét xử về tội hành hung. Tháng 12 năm ngoái, kẻ cầm đầu của băng đảng
Lucifers này đã gửi một thông báo qua văn bản đến chi nhánh Atsuta của Sở Cảnh sát tỉnh Aichi, cho biết ý định xin giải tán
Lucifers.
Trong buổi lễ cho giải thể, có sự tham dự của các thành viên ở độ tuổi từ thanh thiếu niên đến 50, các thành viên cuối cùng của
Lucifers đã xin thề rằng,
"Sẽ không bao giờ gây rắc rối hay đau khổ cho bất cứ ai nữa", đồng thời cam kết không tái lập tổ chức.
Trưởng đồn cảnh sát Atsuta, Masaki Suzuki, bày tỏ hi vọng họ sẽ thực hiện đúng theo lời hứa đó.
"Tôi muốn các anh sẽ nỗ lực cống hiến hết mình cho công việc và việc học tập của cá nhân", ông này nói.
"Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho những người ở chung quanh. Từ giờ trở đi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ ở công trường xây dựng và cố gắng chuộc lỗi lầm trước đây", một thanh niên 19 tuổi, nay là cựu thành viên Lucifer, có nói.
Một thanh niên 15 tuổi khác bày tỏ:
"Tôi đã xa rời những người bạn của mình. Tôi sẽ thay đổi hoàn toàn, tiếp tục đến học tập ở trường và làm thêm việc bán thời gian".