
Năm đó xã tổ chức thi “Nông dân hiểu biết”, ông Ba – vốn tự tin lắm – đi thi. Người ta hỏi:
– Hỏi anh Ba, con bò có mấy chân?
Ông Ba ưỡn ngực:
– Dễ ẹt, bốn chân chớ mấy!
Cả hội trường vỗ tay. Ban giám khảo hỏi tiếp:
– Vậy con bò ăn cỏ hay ăn thịt?
Ông Ba trả lời ngay:
– Ăn cỏ!
Tiếng vỗ tay vang dội. Ban giám khảo hỏi câu cuối:
– Con bò cái đẻ ra con gì?
Ông Ba gãi đầu, suy nghĩ lâu rồi nói:
– Dạ… đẻ ra… con bê.
Ban giám khảo mừng rỡ:
– Giỏi quá! Vậy con bò đực đẻ ra con gì?
Ông Ba khoát tay:
– Trời đất! Bò đực mà cũng đẻ nữa hả?! Đẻ ra… rắc rối chứ đẻ ra con gì!
Cả hội trường cười nghiêng ngả.
VietBF@ sưu tập