“KHI NÀO CHÚNG TA SẼ ĐÁNH BOM NHÀ TRẮNG?” — FBI Phá vỡ âm mưu 'Thảm sát Skibidi' bị cáo buộc sau khi bạn gái báo cho chính quyền

Isaiah Oglesby (trái) và James Thomas Goolsby (phải) (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pinellas)
Theo các tài liệu của tòa án, hai người đàn ông cực đoan ở Florida đã bị bắt và bị buộc tội liên quan đến một âm mưu rùng rợn nhằm thực hiện vụ giết người hàng loạt, kích động bạo lực chính trị và "ném bom Nhà Trắng".
Isaiah Oglesby, 23 tuổi, và James Thomas Goolsby, 25 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi FBI được bạn gái mình báo tin khi cô nhận ra điều gì đó rất sai trái trong những lời lẽ phẫn nộ trên mạng xã hội của bạn trai mình, FOX13 đưa tin.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pinellas đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện sau khi chính quyền liên bang xác nhận lời khai của những nghi phạm.
Theo đơn khiếu nại hình sự được FOX13 xem xét, các tài khoản mạng xã hội của những người đàn ông này tràn ngập những lời lẽ khải huyền, bài phát biểu kích động thù địch chống Do Thái và chống Cơ đốc giáo, cũng như công khai kêu gọi bạo lực chống lại chính phủ Hoa Kỳ và các nhóm tôn giáo.
Theo đơn khiếu nại hình sự, một thông điệp rùng rợn từ Oglesby và Goolsby:
“Muốn lên kế hoạch tấn công à?”
“Tôi đang cực đoan hóa con trai mình để không bao giờ tin tưởng chính phủ — dạy nó cách trồng trọt, lọc nước, săn bắn, bắn súng và chế tạo bom. Chúng ta sẽ sống sót sau thiết quân luật.”
“Tôi thầm ước Hitler xóa sổ [BỊ XÓA].”
“Chúng giống như một căn bệnh ung thư hút cạn sự sống của xã hội.”
“Chúng ta phải chiến đấu.”
“Chúng ta phải giết những người này [ĐÃ XÓA].”
“Chúng ta phải làm vậy.” “
Tốt hơn là phải có một cuộc tắm máu đối với mọi chính trị gia tham nhũng ở Đồi Capitol.”
“Và sau đó chúng ta cần phải tấn công — nhiều người trong chúng ta hơn là họ.”
Bị cáo cũng bình luận trong một bài đăng trên Instagram rằng:
“Vậy khi nào chúng ta sẽ ném bom Nhà Trắng?”
Goolsby trả lời Oglesby:
Bị cáo trả lời rằng, "Đúng là đồ khốn nạn, vụ thảm sát Skibidi." Bị cáo cũng đăng những bình luận bài Do Thái và phân biệt tôn giáo khác lên Instagram Story của mình, bao gồm: "Tôi muốn xóa sổ chúng", "Tôi muốn cho nổ tung [BỊ XÓA], một nhà thờ Hồi giáo ở [BỊ XÓA], Thổ Nhĩ Kỳ" và những bức ảnh chụp những đối tượng không rõ danh tính đang giẫm lên lá cờ của [BỊ XÓA].
Bị cáo cũng đăng những dòng sau lên Instagram Story của mình: "Tôi muốn nỗi đau của mình được gây ra cho người khác. Tôi không muốn ai thoát khỏi", "Tôi thực sự ghét mọi người. Tôi ước mình có thể kết liễu tất cả mọi người và thổi bay thế giới này", và "Tôi ghét những người đó đến mức tôi sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ".
Một số bức ảnh khác đã được bị cáo đăng lên Instagram Story của mình cho thấy sự say mê của anh ta với những kẻ xả súng đang hoạt động trước đây, bao gồm cả video thực tế về các sự kiện xả súng đang hoạt động. Nhiều bức ảnh và video khác cũng được tìm thấy là ảnh tự chụp của bị cáo.
Oglesby bị phạt 150.000 đô la tiền bảo lãnh, trong khi Goolsby bị phạt 200.000 đô la. Cả hai người đàn ông, nếu được thả, sẽ bị buộc phải đeo máy theo dõi GPS và phải tuân theo Lệnh bảo vệ rủi ro để hạn chế tiếp cận vũ khí.