
Người thứ ba, tiểu tam, trà xanh,… là những danh xưng mà mọi người nói với những cô gái phá vỡ hạnh phúc của một cặp đôi. Dù là vô tình hay cố ý thì làm người thứ ba không phải là một điều đúng đắn.
1. Tình yêu dù đúng hay sai bạn vẫn là người có lỗi
Tình yêu thì không có lỗi, lỗi là bạn chọn sai người, người đó “đã có chủ” rồi. Bất luận gia đình họ đang gặp trục trặc, cãi vã hoặc bạn có thích người ta đến mấy cũng phải học cách “TỪ BỎ” tình cảm không nên có đó.
Biết họ có gia đình, có người yêu rồi vẫn như con thiêu thân đâm đầu vào tranh giành một người đàn ông. Rồi bạn nhận được gì sau sự tranh giành đó, có được người đàn ông đó? Tuy nhiên bạn lại mất danh dự, sự tôn trọng và nhận lại được sự mỉa mai, cười nhạo của tất cả mọi người.
2. Có lỗi với chính bản thân mình
Kể cả khi bạn có được người đó, vợ chồng họ ly hôn vì bạn. Liệu bạn sống có thoải mái, có vui vẻ gì không? Hay lúc nào trong tâm can bạn cũng luôn canh canh suy tư, sự dằn vặt.
Làm gì cũng được, nhưng bản thân phải thấy thoải mái, nhẹ nhàng và không thấy áp lực, mệt mỏi từ dư luận. Yêu đương, suy cho cùng cũng chỉ muốn ở bên một người cho mình cảm giác bình yên, thoải mái chứ không phải nơm nớp lo sợ, mặc kệ dư luận mà hưởng hạnh phúc không nên có.
3. Đàn ông bỏ vợ 1 lần sẽ có lần thứ 2
Có bao giờ bạn nghĩ, người đàn ông nhẫn tâm từ bỏ cô vợ đã từng yêu, gắn bó với anh ta mấy chục năm – người anh ấy đã từng yêu hơn bản thân mình, yêu từ khi cả hai chưa có gì. Và cuối cùng, anh ấy vẫn bỏ vợ theo một người đàn bà khác.
Vậy, bạn có dám chắc rằng khi anh ta về với bạn, sau này anh ấy sẽ chung thủy với bạn cả đời được không? Đừng đặt niềm tin sai chỗ, bạn sẽ nhận lại tổn thương và hối hận.
4. Nhận được ánh mắt coi thường, khinh rẻ của mọi người
Từ trước đến nay “tiểu tam” thì vẫn luôn bị coi thường, ghét bỏ, thậm chí là tẩy chay. Bạn là một cô gái hiền lành, đoan trang… nhưng vì yêu mà dại khờ cặp kè với người có vợ. Tới lúc đó, tất cả mọi người sẽ ghét bỏ, coi thường bạn.
Làm người thứ 3, với đàn bà chỉ toàn thiệt thòi, bất hạnh. Tại sao bạn lại chọn khổ đau vào người, trong khi ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông độc thân đang muốn được yêu thương, che chở cho bạn chứ?
5. Đàn bà có thể chia sẻ tất cả, trừ chồng!
Chồng là thứ cho không ai lấy, bán không ai mua, nhưng hở ra là mất… Nghe thì thật buồn cười. Đàn bà luôn có sự chia sẻ, bao dung tuy nhiên điều cấm kỵ với họ là chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác.
Họ có thể nổi điên lên khi phát hiện chồng có người khác, hoặc lựa chọn kết thúc… Dù lựa chọn nào người vợ cũng rất căm giận người thứ 3. Là đàn bà với nhau, dù vợ hay “tiểu tam” đều hiểu được cảm giác phản bội là thế nào.
Đàn bà khôn là biết chọn đúng người để yêu/cưới, đàn bà dại nhất đi làm người thứ 3 để nhận lại toàn thiệt thòi về mình.
Trước khi yêu hãy tìm hiểu kỹ về đối phương, nếu phát hiện mình vô tình làm người thứ 3 hãy dừng lại ngay. Đừng bao giờ đụng vào người đàn ông đã có người yêu/gia đình!
VietBF@ sưu tập