Chính quyền Iran đã cho bắt giữ 700 người bị cáo buộc là
"lính đánh thuê của Israel"(?) trong suốt cuộc xung đột dữ đội đã kéo dài hơn 12 ngày qua.
Ngày 25/6, hãng thông tấn
Far News của Iran có đưa tin:
"Những lính đánh thuê này chủ yếu thuộc mạng lưới gián điệp và thám báo, họ bị bắt dựa trên thông tin tố giác cũng như hoạt động phản gián".
Viện Tình báo và Chiến dịch Đặc biệt Israel (Mossad) cũng thừa nhận về vai trò của các toán biệt kích hoạt động tại Iran trong chiến dịch
"Sư tử Trỗi dậy", bắt đầu bằng những cuộc tấn công phủ đầu chưa từng có hôm 13/6 vừa qua.

(Minh họa)
Theo
Far News, hoạt động cho bắt giữ điệp viên Israel đã được thực hiện trên khắp lãnh thổ Iran, bao gồm tỉnh Kermanshah, Isfahan, Khuzestan, Fars và Lorestan. Giới chức trách vẫn chưa cho công bố ra thông tin chi tiết về số lượng điệp viên với cáo buộc làm gián điệp cho Israel tại thủ đô Teheran.
Nhiều hãng thông tấn khác của Iran cũng đưa tin về nhiều vụ hành quyết điệp viên Israel bị cáo buộc kể từ khi cuộc xung đột này bùng nổ lên.
CNN đã liên lạc với chính phủ Israel để yêu cầu xác nhận thông tin các vụ bắt giữ và hành quyết điệp viên được Iran đưa tin ra.
Cuộc xung đột giữa Iran và Israel đã bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel đã tiến hành không kích phủ đầu Iran qua chiến dịch
"Sư tử Trỗi dậy" khiến cho nhiều lãnh đạo chỉ huy cấp cao và khoa học gia về hạt nhân bị tan xác vì trúng bom đạn. Ngay sau đó, Iran đã cho trả đũa bằng chiến dịch
"Lời hứa Đích thực 3".
Cố vấn tại Văn phòng Thủ tướng Israel ông Dmitry Gendelman dưa ra thêm tin tức kể từ khi bắt đầu chiến dịch, có hơn 500 hỏa tiển đủ loại và hơn 1.000 drone của Iran đã được phóng vào lãnh thổ của Israel. Thiệt hại ước tính có 25 người bị chết và 1,361 người khác bị thương.
Cơ quan Thuế vụ Israel cũng đã nhận hơn 36,000 đơn xin bồi thường thiệt hại, gồm hơn 29,000 đơn xin bồi thường thiệt hại cho các tòa nhà và khoảng 3,400 đơn xin bồi thường thiệt hại cho các phương tiện xe cộ.
Tương tự, có ít nhất 610 người Iran bị chết và 4,746 người khác bị thương sau 12 ngày không kích của Israel. Người phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour cho biết có 971 người vẫn còn đang nằm điều trị tại bệnh viện, trong khi 687 người đã cho phẫu thuật.
Ngoài ra, có 5 nhân viên y tế bị thiệt mạng và 20 người khác bị thương. 7 bệnh viện cũng bị hư hại cùng 6 căn cứ ứng phó khẩn cấp, 4 phòng khám và 9 xe cứu thương.