Tổng thống Donald Trump tỏ ý bực bội với cả Israel và Iran vì những hành động khả dĩ vi phạm lệnh ngừng bắn, khi văng tục với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc vào sáng hôm thứ Ba, 24 tháng Sáu:
"Quý vị có biết không? Chúng ta có hai quốc gia đấu đá nhau quá lâu và quá găng đến nỗi họ chẳng còn biết họ đang làm cái *… gì nữa?". Sau đó ông đã bước lên trực thăng MARINE ONE để đến phi trường bay sang họp thượng đĩnh với khối NATO ở LA HAYES, Hòa Lan vào ngày mai 25/6
Israel và Iran đồng ý ngưng chiến vào hôm nay thứ Ba, 24 tháng Sáu, sau khi Tổng thống Trump dưa ra thông cáo trên mạng của ông rằng, các quốc gia tham chiến đã đồng thuận ngừng tất cả các cuộc giao tranh, theo nguồn tin của
NPR.
Nhưng lệnh ngưng bắn này sẽ kéo dài trong bao lâu vẫn còn cho bỏ ngỏ, vì sáng hôm thứ Ba, các nguồn tin tiếp tục ghi nhận các đợt không kích của Iran vẫn còn xảy ra tại Israel. Ngay sau đó, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Israel Israel Katz lập tức ra lệnh cho quân đội Israel
"đáp trả lại quyết liệt" khi cho tấn công dàn ra đa gần thủ đô Teheran. Iran phủ nhận hành động cho nã hỏa tiễn vi phạm lệnh ngưng bắn này, theo đài truyền hình chính phủ Iran.

(Minh họa)
Giới truyền thông Iran cũng đưa tin rằng họ đồng ý cho ngưng bắn vào 4g sáng hôm thứ Ba theo giờ ở Teheran và sau đó Văn phòng Thủ tướng Israel cũng ra thông cáo đồng ý với lệnh ngưng bắn này nếu không bên nào vi phạm.
Lệnh ngưng bắn này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ cho dội bom các cơ sở nguyên tử tại Iran và nghe nói Quốc vương Quatar đã đứng ra làm trung gian hòa giải cùng với ông Trump.
"Trước khi cho phối hợp toàn diện với Tổng thống Trump nhằm đạt được các mục tiêu của chiến dịch này, Israel đồng ý với lời đề nghị về lệnh ngưng bắn song phương", Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một bản tuyên bố.
Trump cũng viết trên mạng xã hội trước khi Israel tuyên bố ngừng giao tranh,
"Lệnh đình chiến đã có hiệu lực. Xin đừng vi phạm!"
Sáng hôm thứ Ba, đài truyền hình chính phủ Iran cho biết Teheran đã áp đặt lệnh ngừng bắn lên
"kẻ thù theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái"("zionist regime") Chính phủ Iran không chính thức công nhận Israel là một quốc gia.
Israel và Iran vẫn giao tranh cho đến những phút cuối cùng khi lệnh ngừng bắn sắp có hiệu lực theo giờ địa phương, dẫn đến nhiều thương vong, theo giới truyền thông Iran và các cơ quan khẩn cấp tại Israel.
Vẫn chưa có con số thống kê chính thức cho biết đã có bao nhiêu nạn nhân bị chết trong cuộc xung đột giữa 2 bên. Nhưng vào cuối tuần, Bộ Y tế Iran cho biết có 430 thường dân đã bị thiệt mạng sau các đợt không kích từ phía Israel. Một tổ chức độc lập có tên Cơ Quan Thông Tấn Các Nhà Hoạt Động Nhân Quyền đưa ra thống kê cho biết, tổng cộng có 974 người chết, trong đó có 268 binh lính và nhiều cấp chỉ huy Iran.
Ban đầu con số thương vong tại Israel là 24 người, nhưng các đợt pháo kích gần đây đã tước đoạt thêm sinh mạng của nhiều người khác, theo nguồn tin của chính phủ Israel.
Hôm thứ Hai, lần đầu tiên Trump nói rằng nếu Israel và Iran đồng ý ngưng bắn thì chiến cuộc giữa đôi bên có thể được chấm dứt.
Không bao lâu sau, Phó Tổng thống JD Vance đã phát biểu trên
Fox News rằng Trump muốn đạt được một
"giải pháp hòa bình lâu dài" giữa Iran và Israel.
"Tôi cho rằng, Iran không muốn tiếp tục nổ súng", ông Vance cho biết trong cuộc phỏng vấn này.
Cũng trong ngày thứ Hai, hãng thông tấn
Tasnim tại Iran cho biết Tehran đã nã 19 hỏa tiễn tấn công vào các căn cứ Hoa Kỳ tại Qatar và tung drone tấn công ở Iraq. Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Hoa Kỳ
CENTCOM cho biết quân lực Hoa Kỳ và Qatar đã ngăn chặn thành công các hỏa tiễn mà Iran nhắm vào căn cứ không quân ở đây, và không ghi nhận thương vong nào ở các đơn vị đóng quân.
Trump cho biết trên mạng xã hội rằng Iran đã có cảnh cáo trước cho các viên chức Hoa Kỳ về đợt tấn công này.